Những ngày cận Tết - niềm vui xưa nhưng không bao giờ cũ

Ban Ca nhạc 13/1/2023, 14:11

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân… Mỗi năm trôi qua, kỷ niệm về những ngày xuân sum vầy lại đầy hơn trong ký ức của mỗi người, để rồi năm hết Tết đến, lòng người lại rộn ràng những niềm vui xưa nhưng không bao giờ cũ.

Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị đến từ NSƯT Lê Thụy, MC Thanh Phương và Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Chí Thương trong chương trình Miền ký ức - Những ngày cận Tết của HTV.

NSƯT - Đạo diễn Lê Thụy: Mong Tết kéo dài để được ăn ngon

 Nhắc đến NSƯT Lê Thụy, khán giả không chỉ nhớ đến các vở diễn do anh đạo diễn như Nhập xuất, Nhà búp bê, Ký ức tình yêu… mà còn rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn trên HTV. Góp mặt trong chương trình Miền ký ức tháng 1-2023, NSƯT Lê Thụy chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, tuổi thơ của anh đi qua chiến tranh và phải sống xa bố mẹ từ nhỏ. “Tết là một trong những dịp đoàn viên hiếm hoi của nhiều gia đình tại thời điểm đó”, anh cho biết. 


Những ngày giáp Tết, trong ký ức của NSƯT Lê Thụy là cái lạnh rét buốt ở miền quê; hơi lạnh hòa vào mùi bếp lửa, mùi rơm rạ, mùi đậu nếp, lá chuối, lá dong… được các bà, các cô chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới làm những đứa trẻ như anh rất thèm và nôn nao. “Tôi ngóng cha ngóng mẹ đến đón mình về ăn Tết từ làng sơ tán, hồi hộp được mặc chiếc áo mới mẹ mua cho dù rộng thùng thình, mặc từ 6 đến 10 tuổi vẫn còn vừa…”, NSƯT Lê Thụy chia sẻ trong chương trình.

“Hot boy làng y” - tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Thương: Khóc như mưa vì không có quần áo mới

Là một trong những gương mặt nổi tiếng ở lĩnh vực Sản phụ khoa tại Việt Nam, ngoài chuyên môn, tiến sĩ-bác sĩ Bùi Chí Thương còn được nhiều người yêu mến bởi sự hài hước, gần gũi trong cách trò chuyện với bệnh nhân.

Tham gia chương trình Miền ký ức tháng 1-2023 với vai trò khách mời, bác sĩ Thương mang đến những tiếng cười rộn rã khi kể về những ngày cận Tết trong ký ức của anh. Đó là kỷ niệm lần “khóc như mưa” khi hay tin cô thợ may duy nhất trong xóm không thể may kịp đồ mới cho anh vào chiều 30 Tết; hay lần mặc quần bị hư dây kéo vẫn tự tin “hất mặt lên trời, chạy theo đám bạn cùng trang lứa, qua xóm bên sông coi múa lân vào sáng mùng 1 Tết…”


Cùng với những câu chuyện hóm hỉnh khiến cả khán phòng không thể nhịn cười, ký ức về những cái Tết xa nhà, phải ở lại thành phố làm thêm kiếm tiền ăn học của bác sĩ Thương cũng làm nhiều người nể phục tinh thần vượt khó để thành tài của anh.

MC Thanh Phương: Bị mẹ rầy vì trốn dọn nhà để đi chơi với bạn

Là khách mời trẻ tuổi nhất trong Miền ký ức tháng 1-2023, MC Thanh Phương tiết lộ, khi còn bé, vào những ngày cận Tết, chị thường xuyên trốn mẹ đi chơi để không phải… xù đầu với việc dọn dẹp nhà cửa. “Mỗi khi mẹ giao lau nhà, mình làm thật nhanh rồi trốn mẹ đi chơi để mẹ không kịp giao thêm việc nhặt rau, lột củ kiệu…”, MC Thanh Phương nhớ lại.

Thế nhưng, càng trưởng thành, chị càng cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được quây quần bên những người thân yêu vào mỗi dịp Tết đến. Và niềm vui sum họp, cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng… đã trở thành truyền thống mà chị và gia đình luôn cố gắng duy trì hằng năm.


Bên cạnh sự góp mặt của ba vị khách mời với những câu chuyện đầy cảm xúc, Miền ký ức tháng 1-2023 còn mang đến những khúc nhạc xuân quen thuộc, được nhiều người yêu thích như Ngày tết quê em (ST: Từ Huy), Xuân và tuổi trẻ (ST: La Hối - Thế Lữ), Đoản ca xuân (ST: Thanh Sơn), Lá thư ngày Tết (ST: Trần Long Ẩn), Như hoa mùa xuân (ST: Châu Đăng Khoa)… qua phần thể hiện của các ca sĩ: Triệu Lộc, Cao Công Nghĩa, Kiều Oanh, Phan Ngọc Luân, Mỹ Hảo, Ánh Ngọc, Nhã Thy, Diệu Ly, Minh Anh…ban nhạc và nhóm bè MKU, đoàn múa Ngọc Trai Việt.

Chương trình Miền ký ức với chủ đề Những ngày cận Tết được phát sóng vào lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 15/1/2023 trên HTV9.

Ý kiến của bạn: