(HTV) - Nhà trọ 0 đồng, mái ấm miễn phí đầy ắp tình người, san sẻ gánh nặng chi phí và tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân hiểm nghèo.
Với các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo, cùng với nỗi lo chữa bệnh thì những áp lực về kinh tế cũng là một nỗi lo. Thấu hiểu nỗi vất vả của người bệnh, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đã dành một phần ngôi nhà của mình làm nơi ở miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà nhỏ bé nhưng là nơi dừng chân ấm áp cho những bệnh nhân trong hành trình chữa bệnh lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đã dành một phần ngôi nhà của mình làm nơi ở miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Vợ chồng ông Bùi Văn Minh là những cư dân đầu tiên và cũng là những người có thời gian ở tại căn nhà 0 đồng này lâu nhất. Từ khi chuyển tuyến lên Bệnh viện K Tân Triều để điều trị ung thư phổi đến nay, ông đều ở trọ tại nhà của chị Kiều Oanh. Mọi vật dụng ăn ở sinh hoạt tại đây, ông đều không phải chuẩn bị hay chi trả gì. Tất cả đều miễn phí.

Mái ấm 0 đồng thắp sáng hy vọng cho người bệnh nan y
Đối với những bệnh nhân từ xa đến điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, chi phí thuê trọ và sinh hoạt là một gánh nặng không nhỏ. Ông Bùi Văn Minh đến từ Hòa Bình cho biết mỗi tháng gia đình ông có thể tốn đến hàng chục triệu đồng nếu ở trọ bên ngoài bệnh viện. Nhờ sự cưu mang của chị Oanh với nhà trọ 0 đồng, gánh nặng này đã được giảm thiểu đáng kể.
Ban đầu, chị Oanh ấp ủ ý tưởng mở bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện K Tân Triều để hỗ trợ những bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, từ những chia sẻ với các bệnh nhân, chị hiểu rằng một chỗ nghỉ ngơi trong những ngày xạ trị, chữa bệnh cũng là một nhu cầu cấp thiết. Từ đó, nhà trọ 0 đồng ra đời. Nơi đây có thể làm nơi lưu trú cho tối đa 16 bệnh nhân cùng lúc. Khi đông bệnh nhân, chị Oanh sẵn sàng nhường lại không gian riêng của gia đình cho người bệnh.
Với tấm lòng sẻ chia sâu sắc, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, chủ nhà trọ 0 đồng ở quận Thanh Trì, Hà Nội, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị chia sẻ: "Tôi đã nói rõ với mọi người rằng không cần phải chi trả bất cứ khoản nào. Dù có những người muốn đóng góp, tôi vẫn từ chối, vì tôi muốn giúp đỡ họ một cách trọn vẹn trong khả năng của mình”.

Nhờ sự cưu mang của chị Oanh với nhà trọ 0 đồng, gánh nặng chi phí đã được giảm thiểu đáng kể
Chia sẻ về nơi ở nghĩa tình, chị Trần Thị Thu Hương đến từ Hải Dương bày tỏ: "Nhờ chị Oanh, chúng tôi có một nơi nương tựa ấm áp. Sự động viên tinh thần này thực sự vô giá đối với những người đang phải chiến đấu với bệnh tật".

Giữa cuộc sống hối hả, tấm lòng của chị Oanh và những người chung tay đã tô điểm thêm vẻ đẹp nhân ái
Ngày 0/4, phòng trọ nhỏ này được lắp đặt một máy lọc nước mới, miễn phí hoàn toàn từ một nhà hảo tâm khác. Vậy là từ câu chuyện nhà trọ 0 đồng của chị Oanh, đã có thêm nhiều người khác cùng chung tay với chị giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. Giữa nhịp sống hối hả, những câu chuyện về sự chia sẻ, giúp người như chị Oanh góp phần làm đẹp thêm cuộc sống này.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9