LongFORM: “Hoa của biển” - Chuyện người lính biển: Giữa gian khó là tình yêu Tổ quốc, giữa khắc nghiệt là vẻ đẹp tâm hồn

MAI THANH - HOÀNG TÂN - NGỌC DUNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 26/3/2025, 12:31

(HTV) - Giữa biển khơi bao la, những cánh hoa bàng vuông vẫn kiên cường khoe sắc, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần bất khuất của những người con đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp ấy, bộ phim âm nhạc 'Hoa của biển' ra đời, một khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những chiến sĩ hải quân đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển đảo quê hương ta.

"Hoa của biển" không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện cảm động được kể qua những dòng nhật ký của một cô gái trẻ mang tên Thanh Trúc trong chuyến đi thăm Trường Sa. Từ khoảnh khắc tạm biệt đất liền đến những ngày lênh đênh trên con tàu, cô – trong vai trò là một ca sĩ trẻ của đoàn - đã được gặp và trò chuyện cùng 1 cán bộ hải quân – đang trở về đảo sau chuyến công tác ở đất liền. Trên tàu, cô được anh kể cho nghe về cuộc sống của những người lính, được thấy các anh tập luyện và bảo vệ biển đảo như thế nào. Qua lời kể và khung cảnh ấy, cô và khán giả truyền hình được hiểu hơn về cuộc sống, những khó khăn, vất vả, nhưng cũng đầy niềm tự hào của những người con người nơi đầu sóng ngọn gió này.

Những người lính cùng nhau bảo vệ biển đảo và giữ gìn cuộc sống yên bình cho Tổ Quốc

Những thước phim đẹp như tranh vẽ ghi lại cảnh những người lính tập luyện, cùng ngắm nhìn cánh bàng vuông xanh, ngọn sóng bạc đầu dưới ánh mặt trời. Họ chia sẻ về nỗi nhớ nhà, về quyết tâm gác lại tình riêng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, giữ gìn cuộc sống yên bình cho Tổ quốc. Trên chuyến tàu ấy, cô gái trẻ còn được hòa mình vào những hoạt động văn nghệ của đoàn nhạc sĩ thành phố cũng như những đêm văn nghệ hát về người lính đầy cảm xúc. Trở về đất liền, đọc lại những dòng nhật ký, cô lại thêm bồi hồi xúc động và thầm cảm ơn sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân nơi đảo xa để bảo vệ cho biên cương tổ quốc. 

Biên tập Minh Cát - Ban ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM, biên tập của “Hoa của biển” chia sẻ, tên gọi "Hoa của biển" được lấy cảm hứng từ hình ảnh những người chiến sĩ hy sinh thân mình để bảo vệ biển đảo, giống như những cánh hoa đẹp đẽ bảo vệ đất liền. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện “Hoa của biển”, ekip sản xuất đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Thời gian quay phim bị hạn chế bởi ánh nắng gay gắt và lịch trình di chuyển giữa các đảo. Việc ghi hình trên đảo cũng gặp nhiều thách thức về thời gian lưu lại. Bên cạnh đó, thời tiết bất ổn cũng gây ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim.

Biên tập Minh Cát - Ban ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM, biên tập của “Hoa của biển” cho biết, trong chuyến hải trình 7 ngày thực hiện “Hoa của biển”, để có được khung cảnh và ánh sáng đẹp thì mỗi ngày chúng tôi phải thức từ 5 giờ sáng và chỉ có thể quay hình cho tới 6 giờ rưỡi là phải đóng máy. Bởi vì khi mà 7 giờ thì mặt trời đã lên cao và ánh sáng sẽ rất là chói, không thể quay được. Còn về buổi chiều, hoàng hôn thì mặt trời xuống cũng rất là nhanh cho nên chúng tôi chỉ có khoảng nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày để mà có thể quay được những cái phim mình cần và khoảng thời gian lưu lại trên đảo cũng rất là ngắn, chỉ từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó thì vấn đề thời tiết cũng là một khó khăn lớn có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch quay.

Mặc dù gặp những khó khăn như này, may mắn thay tác phẩm đã được hoàn thiện. Những thước phim chân thực về cuộc sống trên đảo Trường Sa Lớn, những buổi giao lưu văn nghệ ấm áp giữa chiến sĩ và đoàn công tác, những cái vẫy tay xúc động trong giây phút chia tay... tất cả là những khoảnh khắc đáng nhớ, khắc sâu vào trái tim của cả ekip làm phim.

Những cái vẫy tay từ mọi người chào tạm biệt nhau cho giây phút chía tay sau khi hoàn thành bộ phim

Mỗi khi nhắc đến cuộc sống của những người chiến sĩ nơi đảo xa, trong tâm trí mỗi chúng ta thường hiện lên hình ảnh về những gian khổ, hy sinh, về sự xa cách gia đình, người thân để làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Nhưng với bộ phim "Hoa của biển", đã đưa hình ảnh ấm áp, can trường của những người chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa tới gần khán giả hơn. 

Dù cuộc sống nơi đảo xa có phần thiếu thốn về vật chất hơn so với đất liền, nhưng tinh thần của những người lính luôn tràn đầy tình yêu thương, sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau. Từ đó, cho ta thấy họ vẫn đang sống một cuộc sống tinh thần trọn vẹn tình thương, tình cảm.

Với những nỗ lực không ngừng, "Hoa của biển" đã vinh dự nhận được giải khuyến khích tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của ekip sản xuất, đồng thời là nguồn động viên để họ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

"Hoa của biển" đã mang đến những cảm xúc đặc biệt, và đang tiếp tục lan tỏa những cảm xúc ấy tới những người trẻ, bắt đầu từ chính những thành viên tham gia dự án. Hy vọng rằng, bộ phim sẽ góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mỗi người Việt Nam.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: