Thành công thì quá tốt, thất bại cũng không sao, quan trọng là ta có dám?
Trong tập 3 Không sao đâu, chương trình đã có dịp lắng nghe câu chuyện đối lập khá thú vị khi một nhân vật chọn từ Mỹ trở về Việt Nam sau hơn 40 năm, một nhân vật lại chọn cách rời Việt Nam đi về miền hoang dã của Mỹ để tự thách thức giới hạn của bản thân.

Thiền sư Minh Niệm đã dám "quăng" mình vào thử thách lớn cách đây 15 năm
Câu chuyện của thiền sư Minh Niệm ít nhiều đã được chia sẻ trong các cuộc nói chuyện của ông. Theo đó, thiền sư chọn cách "tu bụi", về những nơi hoang dã, đầy hiểm nguy ở một đất nước xa lạ để xem bản thân mình "dám" tới mức nào.
Tuy nhiên, tác giả quyển sách "Hiểu về trái tim" không khuyến khích những người trẻ học theo cách làm này, bởi thiền sư Minh Niệm đã trải qua một nền tảng nhất định khi tuổi thơ đã quen với những gian khó, biết cách quan sát môi trường xung quanh, những mối tương giao trong tự nhiên... Ông chia sẻ khi muốn trải nghiệm những điều lớn thì cần trải nghiệm qua những việc nhỏ trước, phải tin vào chính mình.

Giáo sư Trương Nguyện Thành
Còn với Giáo sư - Tiến sĩ Trương Nguyện Thành, việc rời "đất nước cờ hoa" về lại quê hương lại là điều khá thách thức với ông. Điều này đồng nghĩa với việc ông đang từ bỏ sự "ổn định" và cuộc sống tương đối đủ đầy, trở về Việt Nam, bắt đầu lại với lĩnh vực giáo dục.
Song song đó là nhiều hoạt động đầy táo bạo, nhưng cũng rất truyền cảm hứng cho người trẻ của ông, đơn cử là việc một mình đạp xe từ Lũng Cú về đến mũi Cà Mau. Giáo sư chia sẻ, tuổi đã cao, thời gian sẽ không chờ đợi, ông không muốn đến lúc không còn khả năng đi nữa, lại tiếc nuối những thứ hiện tại mình có thể làm.
Không sao đâu - 21g10 thứ Tư hàng tuần trên HTV7.