Chặng 8 là hành trình chông gai mà các tay đua trải nghiệm sự khắc nghiệt của cái nắng gắt miền Trung. Điều ấy càng tô thêm sự thành công mà họ đạt được khi về đích.

Dưới trời nắng gắt hơn 30 độ C, các tay đua vẫn mạnh mẽ guồng chân

Tạ Tuấn Vũ hướng về mốc sprint 2

Áo Chấm Đỏ Bùi Duy Tùng chưa có dịp thể hiện tài năng

Nguyễn Phạm Quốc Khang kéo áo vì trời quá nóng

Hai tay đua Đồng Tháp san sẻ, bù nước để tiếp tục hành trình

Phạm Quốc Cường nhận tiếp tế

BLV - BTV Thế Mẫn luôn có mặt ở các sprint để thông tin kết quả chính xác và nhanh chóng

Đoàn xe đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Cầu Hiền Lương - minh chứng lịch sử cho một giai đoạn đau thương khi đất nước bị chia cắt

Màn nước rút mãn nhãn của Nick và Savva ở chặng 8