Chặng đua cuối cùng chứng kiến màn so tài hấp dẫn của 15 đội đua. Nick Kergozou đã giành chiến thắng đầy xứng đáng, qua đó xác lập kỷ lục 11 chiến thắng chặng, đồng thời trở thành chủ sở hữu Áo Xanh chung cuộc của Cúp Truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á.
Chặng 25 là chặng đua cuối cùng, đồng thời mang ý nghĩa hết sức quan trọng khi diễn ra vào đúng Ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài những mục tiêu về mặt kết quả của tập thể, hầu hết các tay đua đều nỗ lực hết mình để có chiến thắng chặng rạng rỡ trước Hội trường Thống Nhất. Do đó, trái ngược hoàn toàn với những chặng đua trước, các ê-kíp đều đồng loạt hoạt động năng nổ ngay từ đầu, tạo ra rất nhiều màn cạnh tranh hấp dẫn trong ngày đua đặc biệt này.

Sự phấn khởi, nhiệt huyết hướng về TP.HCM của các VĐV được thể hiện rõ ngay từ lúc bắt đầu
Các tay đua trẻ chủ động tác tốp để tranh điểm thưởng dọc đường đầu tiên của chặng đua. Khoảng cách tạo ra với đoàn đông là gần 3 phút. Cách sprint 1 1km, tốp đầu có 7 tay đua. Đến tầm 500m, chỉ còn 2 tay của Phạm Quốc Thiện (54 - Gạo Hạt Ngọc Trời) và Trần Thanh Quang (93 - Nhựa Bình Dương) tranh chấp tay đôi.
Phạm Quốc Thiện đeo bám Trần Thanh Quang cùng di chuyển lệch sang trái. Trần Thanh Quang quyết định tấn công sớm, nhưng không ngờ rằng Phạm Quốc Thiện lại sẵn sàng đột phá từ đằng sau. Cùng lúc tay đua số 93 ngoảnh đầu quan sát bên phải, tay đua số 54 liền nhấn bàn đạp vươn lên từ cánh trái. Thanh Quang hoàn toàn bị động trong thế bất ngờ, do đó Quốc Thiện giành chiến thắng sprint 1.

Phạm Quốc Thiện giành chiến thắng sprint 1 bằng yếu tố bất ngờ
Sprint 2 chứng kiến màn cạnh tranh của 4 tay đua, gồm Lê Văn Khánh (47 - Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Huỳnh Lân (127 - Quân khu 7), Trần Bảo Hùng (85 - Pelio Kenda Đồng Nai), Nguyễn Trúc Xinh (72 - TP.HCM New Group).
Sau thời gian canh chừng lẫn nhau, cách đích 700m, các tay đua tốp đầu này đồng loạt tấn công nhỏ lẻ nhằm thăm dò. 500m cuối, 4 vận động viên đồng loạt "phát pháo" và tạo nên 4 tông song song. Nguyễn Trúc Xinh dù "tham chiến" sau cùng, nhưng lại là người về nhất sprint 2 sau khi giữ chắc tông, tiến thẳng về mốc sprint 2 mà không cần đảo hướng.

Nguyễn Trúc Xinh về nhất sprint 2
Đến TP.HCM, Các đội đồng loạt triển khai đội hình để đạt những mục tiêu đề ra. Cầu vượt Hàng Xanh được chọn làm nơi diễn ra các màn "đấu súng" nghẹt thở. Quân Khu 7 tràn lên nhằm phá sức các máy kéo của Vĩnh Long từ cánh trái. Dược Dosmesco Đồng Tháp ép tông từ bên phải. Ethan Batt của Le Fruit Maxxis Đồng Nai và Ivan Blokhin của Gạo Hạt Ngọc Trời tấn công nhỏ lẻ nhằm đẩy cao tốc độ. Đội hình Vĩnh Long buộc phải rả máy để chuyển trạng thái sang phòng thủ vị trí. Trước tình huống này, Nick Kergozou phải độc lập tác chiến.
Cách 500m tại đích đến trước Hội trường Thống Nhất, các chân rút hàng đầu đều có mặt trong tốp dẫn đầu và đồng loạt phát pháo. Nick Kergozou từ vị trí thứ tám đã vượt lên bằng sức bật cực lớn cùng với Savva Novikov, để từ đây tái hiện màn tranh tài như ở chặng 8.
Cuối cùng, Nick Kergozou về nhất chặng 25. Đây là chiến thắng thứ 11 của tay đua người New Zealand. Thành quả này giúp anh phá vỡ kỷ lục của Petr Rikunov để xác lập kỷ lục 11 chiến thắng chặng, đồng thời trở thành chủ nhân của chiếc Áo Xanh chung cuộc.

Chặng 25 chứng kiến tinh thần chiến đấu hết mình của các tay đua