45 năm trôi qua, thành phố mang tên Bác thay da đổi thịt, nỗi đau ngày nào cũng đã biến thành sức mạnh để người trước kiên cường, người sau tiếp bước, dành hết tâm sức trân quý hòa bình, độc lập và thống nhất.
Ngày 30/4/1975 đã trở thành thời khắc lịch sử vẻ vang không chỉ đối với TP.HCM, miền Nam nói riêng mà còn của cả nước. Được vinh dự có mặt tại Sài Gòn trong những ngày đầu giải phóng, nhà báo Trương Nghĩa Tiến đã kịp ghi lại những hình ảnh đặc biệt này.
Ngày 1/5 hằng năm là dịp kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình TP.HCM. Làn sóng của Đài qua năm tháng đã mang đến khán giả cả nước những chương trình truyền hình mang đậm bản sắc và dấu ấn riêng.
Ngày Quốc tế Lao động biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.
45 năm qua, từ một đô thị bị tàn phá bởi chiến tranh, Sài Gòn xưa, thành phố mang tên Bác hôm nay đã không ngừng lớn mạnh và người dân luôn tự hào vì thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu - TP.HCM - thành phố của niềm tin và hy vọng.
Việt Nam đang ngày một khẳng định uy tín, vị thế của mình, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao không chỉ trong công tác xử lý dịch bệnh mà còn bởi các hoạt động ngoại giao tích cực, nhân văn, đóng góp cho hòa bình thế giới.
Đáp ứng nhu cầu của người đam mê tìm hiểu lịch sử được thưởng thức tại nhà, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã mang đến cho người dân TP.HCM buổi triển lãm thực tế ảo, với chủ đề "Thống nhất non sông".
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm hỏi gia đình, kính viếng liệt sĩ Nguyễn Tấn Thành, chiến sĩ biệt động thành đã anh dũng hi sinh tại địa phương, ngay trong ngày 30/4 lịch sử.
Sáng ngày 30/4, tại TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, những người có công với đất nước.
Chặng đường xây dựng và phát triển TP.HCM trong 45 năm qua không chỉ có sự năng động, sáng tạo mà còn gắn liền với 2 chữ "nghĩa tình". Sự hào sảng của người dân phương Nam luôn được phát huy theo đúng tinh thần, đạo lý của dân tộc.