"Tôi là người phụ trách ca mổ này, bà yên tâm chưa, bà chỉ cần ngủ một chút xíu thôi thì sẽ có đôi chân mạnh khỏe", bác sĩ Nam Anh vui vẻ nói với bà Thắm. Cũng nhờ dó, bà không còn lo lắng, sợ hãi nữa mà hoàn toàn trao niềm tin cho vị bác sĩ này.

Đến 60 tuổi, đầu gối cô Thắm bị cong và xương co
Trong "Blouse trắng diệu kỳ" tập 6, MC Vũ Mạnh Cường đã có cuộc trò chuyện với cô Trần Thị Thắm về hành trình tìm lại những bước chân mạnh khỏe.
Cô Trần Thị Thắm chia sẻ: "Hồi bé, tôi bị sốt bại liệt nên chân trái yếu hơn chân phải, chân trái chỉ sử dụng được khoảng 70% thôi… Tuổi càng lớn thì đi lại càng khó khăn. Tôi từng khám nhiều nơi, uống thuốc và tiêm định kì sáu tháng một lần. Đến năm tôi 60 tuổi, đầu gối cong và xương co lại khiến việc đi lại rất khó khăn”.

Cô Thắm thất vọng sau nhiều lần thăm khám
Chị Nguyễn Trần Uyên Thy, con gái của cô Thắm, xúc động chia sẻ thêm: "Ban đầu mẹ không chịu sử dụng gậy. Trong khoảng thời gian đó, mẹ cũng đi thăm khám một vài nơi, bác sĩ nói việc phẫu thuật không đảm bảo được kết quả tốt. Mẹ tôi lớn tuổi lại thêm có bệnh nền nên chỉ điều trị nội khoa".
Chia sẻ về việc đi lại khó khăn suốt thời gian dài, cô Thắm nói: "Vào một buổi họp mặt bạn bè, tự nhiên chân phải của tôi nhói đau ở trong gối. Tôi bị sụm gối và không đứng lên được nữa. Sau đó, tôi về nhà uống thuốc thì hết. Đi khám, bác sĩ nói rằng chân phải của tôi cũng yếu đi. Nếu phẫu thuật thay khớp, chân càng yếu hơn. Tôi buồn lắm, cứ nghĩ sẽ chẳng thể đi lại được nữa".

Bác sĩ Nam Anh trao niềm tin, hy vọng chữa khỏi chân cho cô Thắm
Nhắc đến cơ duyên gặp gỡ và được bác sĩ điều trị cho mẹ mình, chị Thy – con gái cô Thắm chia sẻ: "Mẹ tôi xem trên ti-vi biết đến bác sĩ Nam Anh thì quyết định tới khám.
Sau khi thăm khám, bác sĩ Nam Anh khẳng định có thể phẫu thuật và phục hồi đến 70,80%". Cô Thắm kể, trước ca phẫu thuật, cô lo lắng đến mức mất ăn, mất ngủ. Cô sợ rằng ca phẫu thuật sẽ không thành công và cô sẽ không thể đi lại được nữa.
Thế nhưng chỉ một câu nói của bác sĩ Nam Anh đã tiếp thêm động lực và sức mạnh cho cô Thắm: "Tôi là người phụ trách ca mổ này bà yên tâm chưa, bà chỉ cần ngủ một chút xíu thôi thì sẽ có đôi chân mạnh khỏe".

Cuộc gặp gỡ xúc động của cô Thắm và bác sĩ chữa trị cho mình
Đến cuối chương trình, cô Thắm đã có dịp gặp lại bác sĩ Nam Anh. Giữ nụ cười rạng rỡ và ánh mắt không giấu được sự xúc động, cô gửi lời cảm ơn chân thành: "Bác là người mang đến cho tôi niềm tin. Khi bác nói cơ hội thành công là 70 đến 80%, tôi mừng lắm, vì trước đó chưa có bác sĩ nào dám khẳng định rằng tôi có thể được phẫu thuật”.
"Blouse trắng diệu kỳ" - 21g thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.