Nghẹn ngào tình cảm nơi quê hương Lại Đà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HOÀNG VIỆT - NGỌC THẠCH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 22/7/2024, 18:00

(HTV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc sẽ mãi là tấm gương sáng để mỗi người dân nơi đây không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đang trong những ngày buồn bã. Với mỗi người dân nơi đây, ai ai cũng chung một cảm xúc rưng rưng nghẹn ngào, bằng tất cả sự kính trọng, yêu mến bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Là bạn học từ thuở nhỏ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thầy Ngô Bá Dục, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Cổ Loa rất bất ngờ và xúc động trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thầy Ngô Bá Dục

Hiền lành, tình cảm, mẫu mực, hòa đồng với mọi người là những điều thầy Ngô Bá Dục nhớ mãi khi nhắc về Tổng Bí thư.

“Với làng xóm thì chú ấy dân dã, là người con ở đây nên không có gì tôi thấy là quan cách cả. Anh em chúng tôi mỗi người một công việc, tuy rằng không cùng cơ quan nhưng mỗi một lần họp lớp, ban liên lạc tổ chức họp có mời thì ông ấy đều cố gắng tham gia. Có khi còn đi xe ốm đến, dân dã lắm" thầy Dục chia sẻ.

Hay tin, người con ưu tú của quê nhà qua đời. Ông Ngô Bá Hiện, ở Xóm 7, thôn Lại Đà thẫn thờ ngồi nhìn lại bức ảnh được chụp chung cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 12 năm, vào dịp ông mừng thọ tuổi 70. Đối với ông Hiện, đây là hình ảnh vô cùng quý giá.

Ông Ngô Bá Hiện, thôn Lại Đà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Ông Ngô Bá Hiện – Xóm 7, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội: “Phải nói là bác có một tác phong rất quần chúng, rất giản dị. Mỗi khi bác về thăm quê, bác thường dành thời gian để thăm hỏi bà con một cách rất thân thiết. Tôi thi thoảng cũng được gặp bác, được ngồi tâm sự, trò chuyện rất là ân tình. Phải nói là người lãnh đạo cao cấp như thế nhưng có phong cách sống rất giản dị, từ cách ăn mặc đến thái độ luôn vui vẻ với bà con, cứ về đến quê là bà con quý mến lắm".

“Anh ấy có một đặc điểm là khi mời anh ấy phát biểu như hội làng hay lễ mừng thọ cho các cụ, anh chỉ có chúc mừng thôi. Đặc biệt, anh không có một lời nào nói về kinh tế, xã hội… hay không có một lời giáo huấn là làng này phải làm thế này hay làm thế kia. Và đặc biệt anh ấy rất là khiêm tốn, lúc nào cũng tươi cười" là những dòng tâm sự của ông Vương Khắc Côn – thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Quê hương Đông Hội từ nay sẽ vắng bóng người con thân yêu, sẽ không còn được đón đợi một người con ưu tú trở về. Nhưng hình ảnh về một Tổng Bí thư sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn, chân thành và mẫu mực sẽ luôn sống mãi với người dân Đông Hội, Đông Anh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.”

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: