Khi phở “treo” đem lại niềm vui cho cả người cho và người nhận

HOÀNG HƯƠNG - TIẾN DŨNG - GIA BẢO // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 28/8/2024, 18:00

(HTV) - Những ngày qua, một quán phở nhỏ nằm trên đường Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được nhiều người truyền tai nhau về hình thức "phở treo" đầy ý nghĩa, mang đậm tinh thần sẻ chia.

Mỗi thực khách đến đây ngoài trả tiền tô phở của mình, có thể trả thêm tiền một hay nhiều tô phở khác để quán tặng lại cho những người thực sự cần. 

Quán phở tại Hà Nội tạo nên xu hướng "treo" bát phở đầy ý nghĩa

Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Cát Lệ chủ quán Phở Treo đều chuẩn bị sẵn 30 tô phở để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Khách hàng đến quán ăn có thể tự nguyện đóng góp thêm tiền để "treo" những tô phở tiếp theo. Ý tưởng về "phở treo" được chị Lệ thực hiện từ những mô hình tương tự từng xuất hiện ở nước ngoài với mong muốn tạo ra một không gian ấm áp, nơi mọi người có thể sẻ chia yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Dù mới triển khai nhưng mô hình phở "treo" này cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều thực khách khi tới quán ăn. Họ sẵn sàng "treo" một vài phần để có thể chung tay cùng chủ quán giúp đỡ những hoàn cảnh cảnh khó khăn hơn mình. 

Đối với nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư, yếu thế, thu nhập cả ngày không đủ tiền ăn tô phở thì phở "treo" đã phần nào giúp họ có một bữa ăn đầy đủ hơn, ấm bụng hơn để có thêm sức khỏe tiếp tục mưu sinh.

 

Ý kiến của bạn: