Đồng hành cùng cầu truyền hình “Niềm tin và khát vọng”: Câu chuyện truyền cảm hứng

TẤN KHOA - TẤN LỘC - THÁI PHƯƠNG - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 1/9/2024, 17:00

(HTV) - Thời gian là thứ có thể xóa nhòa đi mọi ký ức, thế nhưng với ông Đậu Văn Hóa ký ức về một thời trưởng thành dưới mái trường học sinh miền Nam trên đất Bắc là điều khó có thể nào quên được.

Dù 7 thập kỷ đã trôi qua, những dấu vết thời gian nay đã làm mờ đi đôi mắt ấy nhưng mỗi khi nhắc về một thời lênh đênh trên biển ra Bắc tập kết người Doanh nhân, Cựu chiến binh này lại như sáng bừng nhiều nỗi niềm. 

Vốn là học sinh miền Nam trưởng thành trên đất bắc nên Doanh nhân, Cựu Chiến binh đậu văn hóa luôn tâm niệm 2 điều một là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và hai là kiên cường, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn. 

Nhờ thế mà ông đã có thể biến núi đá này trở thành một khu du lịch sinh thái rộng 50ha, nổi tiếng ko chỉ tại Vũng Tàu mà còn trên cả nước. Qua đó, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân địa phương, thực hiện nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

70 năm cống hiến - Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh và những đóng góp vượt thời gian

Trong suốt 21 năm (từ 1954 đến1975), hơn 32.000 học sinh miền Nam đã lần lượt được đưa ra Bắc, theo học ở 28 ngôi trường học sinh miền Nam tại nhiều tỉnh phía Bắc.

Từ trong gian khó, những "hạt giống đỏ" này đã được ươm trồng để rồi sau đó quay về xây dựng miền Nam, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng.

70 năm đã trôi qua, nhiều người trong số họ đã thành các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà giáo, nghệ sỹ, doanh nhân có uy tín. Dù công tác nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng tất cả dường như đều chung 1 tâm nguyện là ra sức đóng góp hết mình cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước.

Ý kiến của bạn: