"Những bông hoa trên tuyến lửa", thuộc dự án "Vượt sóng - Chuyện về Thành phố 50 mùa hoa nở", kể về chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam thông qua câu chuyện của Lực lượng Thanh niên xung phong.
* Series "Vượt sóng - Chuyện về Thành phố 50 mùa hoa nở"
* 12 tập phim thời bao cấp khởi động series "Vượt sóng" của TFS
* Bật mí quanh một đoạn phim không lời bình
Lực lượng thanh niên TP viết huyết thư xin đi bảo vệ biên giới
Trong phim, khán giả sẽ thấy được sự hào hứng của lớp thanh niên đăng ký tham gia bảo vệ biên giới với những bức tâm thư, huyết thư, với những hình ảnh trốn trong xe cần xé chở hậu cần để được ra biên giới...
Phim còn nói việc thành lập Tổng đội TNXP phục vụ chiến đấu ở khu vực biên giới Tây Ninh trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP (gọi tắt là Tổng đội 3 biên giới), sự hồi tưởng của các anh chị từng tham gia Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) thời đó: Tổng đội trưởng Tổng đội 3 biên giới, chỉ huy phó, các anh liên đội trưởng...
Xây công sự bao cát để phẫu thuật cho chị Lý
"Những bông hoa trên tuyến lửa" đồng thời kể về những mất mát, sự ra đi của các anh chị TNXP. Đạo diễn Mỹ Khanh chia sẻ: "Cả thành phố lúc đó bị rúng động! Sự hy sinh của các anh chị TNXP lúc bấy giờ khiến TP hoang mang, vì đất nước vừa ra khỏi một cuộc chiến, mừng vui còn chưa trọn". Những nỗi đau và sự ám ảnh còn hiển hiện rõ qua lời kể của những người trong cuộc.
Đạo diễn Mỹ Khanh kể về hành trình cứu chị Lý
Một trong những điều trăn trở nhất của đạo diễn Mỹ Khanh khi thực hiện tập phim này là việc chưa thể kịp tìm đủ 99 hình ảnh các liệt sĩ. "Hiện giờ mình chỉ mới tìm được 76 hình ảnh của các anh chị liệt sĩ thôi và mình vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nguyện vọng của mình là tìm đủ hình của các liệt sĩ để có thể đưa đầy đủ về các anh chị".
Bên cạnh đó, quá trình tìm kiếm thông tin, tư liệu về công sự bao cát bảo vệ an toàn cho các bác sĩ phẫu thuật cứu chị Lý (clip trên) cũng được tiến hành, ngay cả khi phim đã được phát sóng.