"Chào Việt Nam": Triển lãm hội họa đặc biệt dành cho người Việt xa xứ

PHƯƠNG THANH - MINH CHƯƠNG - QUỐC KHANH - XUÂN AN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 16/2/2025, 16:20

(HTV) - Triển lãm "Chào Việt Nam" do 4 họa sĩ gốc Việt tổ chức, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ 13/02 - 21/02, là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với quê hương.

4 họa sĩ gốc Việt gồm Bạch Hoàng Anh, Hồ Mộng Nhã Uyển, Nguyễn K Quy và Trần Phương Ly đồng tổ chức Triển lãm "Chào Việt Nam", diễn ra từ ngày 13/02 - 21/02 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Đây là dịp để các họa sĩ gốc Việt chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với quê hương.

Dù sinh sống tại nhiều nơi khác nhau, các họa sĩ đều chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với nguồn cội Việt Nam

Dù sinh sống tại nhiều nơi khác nhau, các họa sĩ đều chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với nguồn cội Việt Nam - Điểm chung kết nối họ thực hiện triển lãm "Chào Việt Nam" lần này. Đây là dịp để các họa sĩ vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa thể hiện tình yêu quê hương qua những tác phẩm của mình.

Triển lãm là dịp để các họa sĩ gốc Việt chia sẻ mối liên hệ sâu sắc với quê hương

Họa sĩ Nguyễn K Quy chia sẻ về triển lãm đầu tiên của mình: "Thật ra về màu nguyên liệu thì cái nào cũng đẹp hết, miễn mình ra được sản phẩm đẹp chứ không cần phải cố định màu gì. Riêng tôi, tôi thích sơn dầu vì tôi gắn bó lâu và chất liệu này có độ bền cao".

Họa sĩ Trần Phương Ly chia sẻ về triển lãm "Chào Việt Nam": "Việc tập hợp 4 anh em từ 4 nơi, bay nửa vòng trái đất về đây mang tranh về triển lãm là một cái duyên và cũng là mong mỏi của cả 4 anh chị em. Tôi không ngại tìm tòi giữa tất cả các bút pháp cho đến chủ đề, không nhất thiết có một chủ đề nhất quán vì nghệ thuật là một sự đa dạng".

"Chào Việt Nam": Triển lãm hội họa của những người con xa xứ

Cả 4 họa sĩ đều là những người được đào tạo bài bản và gặt hái không ít thành công khi lập nghiệp nơi xứ người. Hành trình sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ đều có dấu ấn riêng và điểm sáng đáng chú ý còn là tấm lòng của họ dành cho Việt Nam với rất nhiều hoạt động cộng đồng, dự án thiện nguyện bền bỉ trong những năm qua, để ươm mầm nâng đỡ các tài năng trẻ trong nước.

Họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển chia sẻ về đam mê nghệ thuật và mong muốn dùng nghệ thuật để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là giới trẻ, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Chị tin rằng nghệ thuật có thể chữa lành những vết thương lòng, mang lại hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống. Chính vì vậy, chị luôn nỗ lực mang nghệ thuật đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

99 tác phẩm trên hai chất liệu chủ đạo là sơn dầu và màu nước của 4 họa sĩ theo 4 trường phái khác nhau, với những chủ đề đa dạng

Họa sĩ Bạch Hoàng Anh đã chia sẻ những cảm xúc chân thành về quê hương Việt Nam: "Tình thương rất nhiều, được anh chị em bạn bè giúp đỡ rất nhiều nên mình đi đâu cũng muốn về." Anh cũng bày tỏ hy vọng về việc kết nối các họa sĩ Việt Nam trên khắp thế giới: "Hi vọng nó sẽ nối rộng vòng tay, các bạn họa sĩ khác ở nước ngoài có thể kết nối với nhau và cùng nhau làm triển lãm".

99 tác phẩm trên hai chất liệu chủ đạo là sơn dầu và màu nước của 4 họa sĩ theo 4 trường phái khác nhau, với những chủ đề đa dạng. Nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối mạch thông điệp chung của "Chào Việt Nam" chính là vẻ đẹp đẽ, bình yên, tràn đầy cảm hứng thuần khiết và tích cực. Qua đó, dễ dàng kết nối tâm hồn mọi người đến gần nhau hơn.

Triển lãm đang diễn ra ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, kéo dài đến hết ngày 21/02. Sau đó, "Chào Việt Nam" tiếp tục được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 09/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: