Đồng hành cùng cầu truyền hình “Niềm tin và khát vọng”: Hành trình tiếp nối

TRUNG KHIÊM - TẤN HOÀNG - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 31/8/2024, 16:00

(HTV) - Dù thời gian có đổi thay, nhưng tình thần quả cảm, kiên cường, sẵn sàng đối mặt với thử thách gian nan của cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số khi xưa và Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay vẫn tiếp tục được tiếp nối.

Sự kiện tập kết năm 1954 là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam. Các chuyến tàu đã chuyên chở hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam ra miền Bắc lao động, học tập, góp phần cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam sau này. 

Trong số những thế hệ học sinh năm xưa, đã có không ít người đã tình nguyện quay trở lại tăng cường cho chiến trường miền Nam trên đoàn tàu không số, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. 70 năm trôi qua, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” của các cha anh, thế hệ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên ngày nay tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, xây dựng, phát triển tổ quốc. 

Đặc biệt với các chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, viết tiếp chiến công lẫy lừng của Đoàn tàu không số làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, đã không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, nêu gương sáng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Viết tiếp chiến công lẫy lừng của Đoàn tàu không số

Quân cảng Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân những ngày cuối tháng 8, dẫu thời tiết mưa nắng thất thường nhưng không làm giảm nhiệt huyết của những cán bộ, chiến sĩ trẻ đang say sưa luyện tập các khoa mục tại bến; đội tàu nhộn nhịp với công tác chuẩn bị cho những chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, vận tải chi viện, tiếp tế cho các điểm đảo ở Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Tiếng máy tàu, tiếng khẩu lệnh đanh thép hòa cùng tiếng sóng biển âm vang. Những hình ảnh trên quân cảng Lữ đoàn 125 Hải quân hôm nay như khơi dậy khí thế và tinh thần quả cảm của những con “Tàu không số” năm xưa trong thực hiện nhiệm vụ đưa các cô chú học sinh tập kết năm xưa đã sẵn sàng đi Bắc, quay trở lại miền Nam ruột thịt, phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Tự hào là những người lính Lữ đoàn 125 hôm nay, ngắm nhìn lại những kỷ vật trưng bày tại phòng truyền thống của đơn vị, Thượng úy Hồ Văn Việt không khỏi bồi hồi, chen lẫn tự hào khi nhìn lại quá khứ hào hùng của lực lượng trong việc tạo nên đoàn tàu không số huyền thoại đưa tập thể học sinh con em miền Nam trên đất Bắc quay trở lại chi viện tích cực cho Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống “Đoàn tàu không số”

Trung sĩ Doãn Ngọc Dương - Chiến sĩ tàu 960, Hải đội 5, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân xúc động chia sẻ: “Đoàn tàu không số khi xưa đã tạo nên đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Với tôi, là một quân nhân trẻ, tôi phải học tập, rèn luyện để xứng đáng với những công sức mà các cô, các chú trên đoàn tàu không số khi xưa đã gầy dựng, đánh đổi xương máu vì độc lập tự do của dân tộc”. 

Dù thời gian có đổi thay, nhưng tình thần quả cảm, kiên cường, sẵn sàng đối mặt với thử thách gian nan của cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số khi xưa và Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay vẫn tiếp tục được tiếp nối. Dẫu còn vô vàn gian khó nhưng được công tác tại Lữ đoàn 125, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào, phát huy truyền thống, tiếp bước thế hệ cha anh đi trước để vận tải, chi viện đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay luôn phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên cường bám tàu, bám biển nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, viết tiếp huyền thoại, xứng đáng với truyền thống của “Đoàn tàu không số” năm xưa đã làm nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển và xứng danh là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

>>> Xin mời quý vị đón xem chương trình Cầu Truyền hình "Niềm tin và Khát vọng" được truyền hình trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 01/9/2024 trên kênh HTV9, TTV và THĐT, đồng thời được tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình trong cả nước.

 

 

 

Ý kiến của bạn: