Bạo loạn ở Pháp: Bà nạn nhân kêu gọi chấm dứt biểu tình

HUY PHONG - THIÊN PHÚC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 3/7/2023, 21:00

Biểu tình tại Pháp liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên vẫn tiếp tục diễn ra. Trong ngày 2/7, người bà của nạn nhân cho biết bà muốn cuộc bạo loạn này nên chấm dứt.

Xuất hiện trên truyền hình Pháp, bà Nadia nói rằng những kẻ gây bạo loạn đang lợi dụng cái chết của Nahel - cháu trai 17 tuổi của bà, để gây hỗn loạn và gia đình bà muốn được bình yên.  

Nahel Merzouk, bị cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Pari vào ngày 28/6

"Họ không nên phá trường học, phá xe bus, chính các bà mẹ là người đi xe buýt", Nadia, bà của thiếu niên 17 tuổi Nahel Merzouk bị cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Pari khi lái xe chạy khỏi chốt giao thông đầu tuần trước.,  đã trả lời truyền thông trong bối cảnh bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang ngày thứ 5 liên tiếp.

"Tôi quy trách nhiệm cho viên cảnh sát đã bắn chết cháu tôi, đó là điều duy nhất khiến tôi giận dữ. Còn những người đập phá, tôi muốn nói với họ là hãy dừng lại. Họ không nên đập pháp, cướp bóc các cửa hiệu, họ không đập phá trường học,"  bà Nadia cho biết.

Bà Nadia kêu gọi chấm dứt bạo loạn - Nguồn ảnh: Reuters

Để đối phó với các vụ bạo loạn đang có nguy cơ lan rộng, Pháp đã huy động hơn 45.000 cảnh sát triển khai trên toàn nước Pháp để đảm bảo an ninh sau đám tang của Nahel ở ngoại ô Nanterre.

Những người tham gia bạo loạn đã đốt xe, hôi của các cửa tiệm, và tấn công các cơ quan nhà nước. Nhà của thị trưởng L'Hay-les-Roses gần Paris cũng bị tấn công khi vợ con ông đang ngủ.

Cảnh sát triển khai tại nơi xảy ra biểu tình ở Champs Elysees - Nguồn ảnh: Reuters

Từ lâu nay, các nhóm nhân quyền và tầng lớp thu nhập thấp sống ở các khu ngoại ô quanh các thành phố lớn ở Pháp đã phản ánh và đề cập trạng bạo lực của cảnh sát và sự phân biệt chủng tộc có hệ thống bên trong các cơ quan thực thi pháp luật Pháp. Nhà chức trách phủ nhận những cáo buộc này. Cái chết của Nahel đã làm bùng lên tâm lý giận dữ đối với tình trạng nói trên.

Ý kiến của bạn: