(HTV) - Tại Ấn Độ, những người góa phụ được xem là mang lại điều xui rủi và phải chịu phân biệt đối xử xã hội, thậm chí có nơi không cho phép họ tham gia các sự kiện tôn giáo. Tuy nhiên, tại thành phố Vrindavan,bang Uttar Pradesh, ngày càng có nhiều hoạt

Hàng ngàn góa phụ thuộc nhiều lứa tuổi đã tham gia lễ hội "Holi" ở thành phố Vrindavan. Tại đây, họ được mặc đồ trắng, ném cánh hoa cùng bột màu vào người nhau, tạo ra khung cảnh tràn ngập màu sắc và tích cực.
Những khoảnh khắc vui vẻ này giúp họ thoát khỏi sự cô đơn, được hòa nhập cộng đồng và cảm nhận sự yêu thương, tôn trọng từ xã hội.
Aishwarya Kaushik, Du khách
Aishwarya Kaushik, Du khách chia sẻ: "Mỗi năm, chúng tôi đều đến đền Gopinath để tham gia lễ hội Holi cùng các góa phụ. Chúng tôi mong họ luôn luôn vui vẻ, cảm thấy được yêu thương và cuộc sống thì luôn sống động như những sắc màu này!"

Rất nhiều phụ nữ góa ở Ấn Độ sau khi bị gia đình ruồng rẫy đã chuyển tới sống ở thành phố Varanasi hoặc Vrindavan. Đây được xem là các thành phố thánh tại Ấn Độ, nơi các quá phụ có thể kiếm chút tiền sinh hoạt qua việc ngồi đọc kinh tại các đền thờ, cũng như có thể nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ.