"Thần đồng" Lê Dương Bảo Lâm đưa các nhí lật ngược tình thế

Vòng đấu được mong đợi nhất là của hai đội trưởng lắm lời, nhiều lý lẽ. Lật lại thành tích môn học giỏi nhất của cả hai khiến Trấn Thành phải choáng váng khi Dương Lâm nhận mình giỏi toàn diện các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Thể dục - Thể thao đến cả môn năng khiếu khiến Trấn Thành phải phán: “Tính ra em thần đồng chứ”. Nhận liền cú phản đòn từ Khả Như: “Sao lớn lên đi livestream vậy?” khiến anh chàng khựng lại rồi đổ lỗi cho số phận: “Tại dòng đời đưa đẩy”. Không hề thua kém đối thủ, Khả Như cũng nhận mình giỏi toàn khối. 

Sau màn nhường nhịn chị chị em em với Khả Như, Dương Lâm đành thi trước. Lập luận hơn người ở câu “Cá nào lớn nhất thế giới?”, Dương Lâm đưa ra đáp án cá nước đục là cục nước đá khiến Trần Thành kêu gào: “Chắc tôi chết, điên quá Lâm ơi”. Sau hồi trầy trật, cự cãi dù khởi đầu thuận lợi lên liền tù tì bốn câu nhưng đến câu hỏi liên quan con số Bảo Lâm đã bị hạ gục.

Tự nhận trình độ ngang nhau, Khả Như hoang mang với trọng trách vượt bốn câu để giành chiến thắng. Dẫu biết đáp án sai nhưng Dương Lâm vẫn ra tay mách đáp án cho Khả Như khiến cô nàng bị hạ gục ở câu hỏi về bộ phận nào của cá nóc có độc. Quả đúng như Khả Như tiên đoán, cả hai kết thúc vòng thi với tỉ số hòa bốn câu nên cùng bước vào phần trả lời câu hỏi phụ. Đội Khả Như xuất sắc đưa đáp án đúng và tiếp tục dẫn đầu tỉ số áp đảo 2-0. 

Vòng 3 quyết định cơ hội duy nhất để đội Lê Dương Bảo Lâm lật ngược thế cờ đó là phải thắng 10 câu. Tại vòng này, đội Khả Như liên tục phạm quy – liền nhận được câu khen ngợi từ Trấn Thành:“Khả Như ơi! Em được cái là em sai gần hết đáp án chương trình rồi đó”. 

Ở lượt thi của đội anh Dương Lâm quận 9, anh chàng diễn tả bằng cả đam mê và dùng mọi “thủ đoạn” giúp cho các nhí hiểu. Để diễn tả cái rổ, Dương Lâm khiến Trấn Thành “đóng băng” vì bất ngờ gọi tên Anh Đức. Vượt lên tất cả, đội Lê Dương Bảo Lâm xuất sắc lật ngược tình thế khó tin chinh phục 10 câu và giành chiến thắng chung cuộc đầy ngoạn mục. 

Lam Khanh