Sách hay cuối tuần: "Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ"

PHƯƠNG THANH - MINH CHƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 4/6/2023, 12:00

(HTV) - “Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ” - đây là câu chuyện về cuộc đời của nữ Phó Chủ tịch đầu tiên của TP.HCM sau năm 1975.


Với kết cấu độc đáo mạch lạc, tư liệu dày dặn sống động, hình ảnh phong phú, "Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ", dù là một hồi ức cá nhân nhưng đã làm giàu thêm cảm xúc người đọc không chỉ với cuộc đời của một nhân vật cụ thể mà còn phản ánh hình ảnh bi hùng, đẹp lãng mạn của người phụ nữ Việt Nam, của những nữ chiến sĩ cách mạng trong thời chiến.

Phần 1 của tác phẩm cho thấy bà là chứng nhân tham dự và hòa cùng dòng chảy lịch sử biến thiên của đất nước trong các giai đoạn: chiến tranh, hòa bình, dựng xây sau này. Những trang tự sự được ghi chép, được nhắc nhớ, được kể lại cho thấy những hy sinh, mất mát, đau thương, những cống hiến tận tụy của người phụ nữ sống gần một thế kỷ với đầy chất bi hùng, tự hào và nhiều cảm xúc.

 Tấm ảnh duy nhất chụp trên đường rừng năm 1965 được tái hiện trong quyển sách "Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ"

Độc đáo và gây xúc động nhất là ở phần 2 là những bức thư tình được viết dưới dạng những trang nhật ký, một cuộc trò chuyện với người chồng yêu quý đã hy sinh. Chính phần này giúp người đọc thấu hiểu nổi cô đơn trống vắng đến cháy lòng của một tâm hồn, một trái tim nhạy cảm của người vợ, người mẹ, người nữ chiến sĩ cách mạng khát khao được yêu, được chở che, được trải lòng, được chia sẻ yêu thương với những người thân yêu nhất của mình.


Phần 3 là phần các con viết tiếp những trang hồi ký dở dang của mẹ thông qua những câu chuyện kể được nghe từ mẹ, qua các tài liệu, qua sự quan sát, ghi nhận từ những người thân trong gia đình, từ những người bạn, đồng đội, đồng chí của mẹ.

Phần 4 là ký ức của đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, các con gia đình liệt sĩ về bà Đỗ Duy Liên.

"Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ" là câu chuyện về cuộc đời của nữ Phó Chủ tịch đầu tiên của TP.HCM sau 1975. Trong bước đường lớn khôn, trưởng thành và tham gia cách mạng cho đến gần hết cuộc đời, bà đã gắn bó máu thịt với mảnh đất phương Nam, với Sài Gòn - TP.HCM.

Sau năm 1975, bà Đỗ Duy Liên đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Giám đốc đầu tiên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, về sau là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phụ nữ TP.HCM, đặt nền móng cho Hội bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố (sau là Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM), Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi TP.HCM; luôn quan tâm con em gia đình liệt sĩ sống và học tập tập trung tại trường Lý Tự Trọng. Những đóng góp của bà trong suốt thời kỳ kháng chiến và hòa bình vô cùng to lớn, và điều khiến nhiều người từng tiếp xúc với bà nhớ mãi, đó chính là tình yêu thương, tấm lòng trong sáng và chân thành.

Tình yêu của bà với người chồng mất sớm kéo dài mãi đến vài chục năm sau, qua những lá thư tha thiết bà viết cho ông

Nếu có thể dùng một từ để diễn tả cội nguồn sức mạnh của bà Đỗ Duy Liên, đó chính là "Tình yêu thương". Tình yêu của bà với người chồng mất sớm kéo dài mãi đến vài chục năm sau, qua những lá thư tha thiết bà viết cho ông. Tình thương đối với con ruột và rất nhiều người con liệt sĩ ở trường Lý Tự Trọng. Và tình yêu nước nồng nàn đã giúp bà đứng vững trong những thời khắc thử thách nhất trong thời chiến và hoàn thành những công việc lớn lao trong thời bình.

Bức thư bà Đỗ Duy Liên đã viết cho người chồng quá cố từ năm 1969 vào ngày giỗ ông

Có thể nói, trong suốt cuộc đời gần một thế kỷ, với bao biến động thời cuộc, bà đã kiên cường với vai trò người mẹ, người vợ, người nữ chiến sĩ trung kiên trong thời chiến và người nữ cán bộ tâm huyết, tài năng trong thời bình.

Ông Lê Thái Hỷ - Đại diện gia đình bà Đỗ Duy Liên chia sẻ: "Cuốn sách được ra mắt đến độc giả đó là sự hạnh phúc rất lớn của gia đình. Để làm sao giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Nam bộ - một hình ảnh rất giản dị, nhưng làm việc hết mình, trách nhiệm cao, luôn hướng đến người dân, người có hoàn cảnh khó khăn, đó là đối với xã hội. Còn đối với gia đình, đó là tình thương với các con và tình yêu với chồng. Tôi nghĩ đó là nền tảng văn hóa mà những người Việt Nam chúng ta rất cần trong giai đoạn hiện nay và xuyên suốt hơn nữa đó là trách nhiệm của một người công dân đối với thành phố".

Ông Lê Thái Hỷ - Con trai bà Đỗ Duy Liên

Toàn bộ nhuận bút từ tác phẩm "Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ" sẽ được gia đình bà trao tặng cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, nơi bà đã gắn bó hơn 20 năm với công tác từ thiện sau khi về hưu, nhằm lan tỏa những giá trị sống cao đẹp đến toàn xã hội.

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Tích hợp nội dung đào tạo các chứng chỉ nghề nghiệp vào chương trình giảng dạy sẽ giúp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại vững vàng khi bước vào thị trường lao động.
Từ 15 giờ ngày 04/7, giá mặt hàng xăng E5 RON92 tiếp tục tăng 447 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 542 đồng/lít; dầu diesel tăng 487 đồng/lít; dầu hỏa tăng 602 đồng/lít và dầu mazut tăng 88 đồng/kg.
(HTV) - Trong bối cảnh sức mua giảm và giá cả tăng, TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng.
(HTV) - Vốn là thợ lặn giàu kinh nghiệm, Pyotr Dotsenko đã mang kỹ thuật "alla prima" xuống đại dương để vẽ tranh dưới nước. Kỹ thuật này cho phép anh Dotsenko vẽ các lớp sơn ướt chồng lên nhau dưới nước và hoàn thiện tác phẩm trong thời gian ngắn.
(HTV) - Chương trình Chợ phiên OCOP "Hương vị An Giang" là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà bán hàng, cơ sở sản xuất địa phương chia sẻ và nâng cao kỹ năng trong việc xúc tiến thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của các sản phẩm OCOP.
(HTV) - Zalopay chính thức công bố định hướng mới với việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán và thêm nhiều tính năng đột phá, đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới.
(HTV) - Ngày Hội Công Nghệ - Đấu Trường Robot không chỉ là sân chơi hè cho các em thiếu nhi, mà còn là dịp để các em trau dồi, học hỏi từ những chuyên gia công nghệ với nhiều hoạt động triển lãm, thuyết trình.