Chặng 7 ghi nhận chiến thắng tiếp theo của Nick Kergozou. Các nội binh cũng có những dấu ấn riêng với "cú đúp" sprint của Hà Thanh Tâm, và Bùi Duy Tùng trở thành người đầu tiên mặc Áo Chấm Đỏ.
Chặng 7 từ TP. Vinh - Hà Tĩnh - TP. Đồng Hới (Quảng Bình) là chặng đua dài nhất của Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 HTV - Tôn Đông Á, cự ly 197,5km. Đồng thời, ngọn đèo đầu tiên của mùa giải năm nay cũng chính thức xuất hiện - Đèo Ngang (đèo loại 3). Đây sẽ là một thử thách cam go với các tay đua khi họ đã thi đấu 5 ngày liên tục. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp các tay đua giảm tải được phần nào áp lực.

Điều kiện thời tiết tiếp tục ủng hộ đoàn đua
Vì đây là một chặng đua dài, các đội chủ trương giữ sức và sẽ chỉ bung sức ở những mức sprint quan trọng. Quả thật, sprint 1 (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở của tốp 3 tay đua và tốp 10 tay đua. Tạo được khoảng cách an toàn, tốp 3 tay đua gồm 620 Châu Thới Vĩnh Long, TP.HCM New Group có màn tranh chấp hấp dẫn. Sau đó, tốp này có sự biến động liên tục về vị trí đứng đầu trước mốc sprint 1.
Bất ngờ xảy ra, một tay đua của Pelio Kenda Đồng Nai bứt tốc từ tốp 10 lên tốp dẫn đầu để cạnh tranh trực tiếp. Trong pha tăng tốc ngoạn mục, tay đua của Đồng Nai canh đúng thời điểm khi 2 đối thủ Vĩnh Long và TP.HCM đã thấm mệt. Anh quyết đoán giữ tốc độ để vượt lên từ cánh phải và giành chiến thắng sprint 1. Theo ghi nhận, tay đua này chính là Hà Thanh Tâm (82 - Pelio Kenda Đồng Nai).

Hà Thanh Tâm xuất sắc giành chiến thắng ở sprint 1
Lộ trình dài, sự chênh lệch về nền tảng thể lực sau 4 chặng đua khiến diễn biến cuộc đua thêm phần gay cấn. Đến mốc sprint 2 (Bưu điện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), có đến 8 tay đua tranh chấp đạt vận tốc gần 60km/h. Cách sprint 2 0,3km, chỉ còn 5 tay đua và Hà Thanh Tâm (82 - Pelio Kenda Đồng Nai) tự tin dẫn đầu sau pha vượt mặt tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Nguyễn Trúc Xinh (72 - TP.HCM New Group) bám đuổi rất quyết liệt nhưng vẫn không thể vươn lên, song song đó Trần Đăng Khoa (56 - Gạo Hạt Ngọc Trời) dù rất cố gắng cũng không thể chiếm lấy vị trí. Do đó, Hà Thanh Tâm thành công đạt “cú đúp” điểm dọc đường ở chặng 7.

Sprint 2 tiếp tục gọi tên Hà Thanh Tâm
Đường đến Đèo Ngang, các ngọn gió ngược và tạt ngang bắt đầu xuất hiện để thử thách tinh thần quyết tâm của đoàn đua. Trong quá trình leo đèo, nhóm dẫn đầu đoàn chỉ có 3 tay đua gồm Bùi Duy Tùng (62 - Hà Nội), Nguyễn Quốc Vương (92 - Nhựa Bình Minh Bình Dương), Cao Thành Dũng (106 - 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long). Không lâu sau, đoàn đông do các ngoại binh dẫn đầu đã bắt đầu hành động, thu hẹp khoảng cách nhanh chóng.
Không để công sức bỏ ra mất trắng, Bùi Duy Tùng chủ động rời yên và nhấn bàn đạp khiến các đối thủ cùng tốp bất ngờ. Giữ vững thế thượng phong, Duy Tùng trở thành người sở hữu Áo Chấm Đỏ đầu tiên của mùa giải 2025 trên đỉnh Đèo Ngang.

Chiếc Áo Chấm Đỏ thuộc về tay đua trẻ Bùi Duy Tùng
Đổ đèo chính là thời điểm mà các tay đua được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sprint cuối cùng. Trở lại với đường bằng, các cua-rơ nội binh tiếp tục thu hút sự chú ý. Sprint 3 lại chứng kiến màn tranh chấp của tốp đầu với 7 tay đua. Ra xe đúng thời điểm và thực hiện nước rút dứt khoát, Trần Vương Lộc là người cán mốc sprint 3 đầu tiên.

Trần Vương Lộc thành công giành lấy điểm thưởng dọc đường cuối cùng của chặng 7
Không còn sprint, các đội tập trung hướng về đích. Đây chính là lúc mà tập thể Vĩnh Long bắt đầu hoạt động mạnh mẽ nhất. Vẫn như mọi khi, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động dẫn đầu, 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long bảo vệ Nick Kergozou. Trải qua một hành trình dài, thể lực các VĐV bị bào mòn cũng là yếu tố tạo lợi thế cho chân rút người New Zealand. Nguyễn Tấn Hoài sau một thời gian dài im lặng cũng đã tham gia thực hiện nước rút cùng các VĐV nội binh khác, bám sát Nick Kergozou. Màn tranh tài với tốc độ 70km/h diễn ra cực kỳ gay cấn. Người chiến thắng tiếp tục là Nick Kergozou.

Nick Kergozou về đích với vận tốc 70km/h