Mùa hè không tên trong ký ức tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

PHƯƠNG THANH - QUỐC SỬ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 24/9/2023, 13:25

(HTV) - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn có một niềm luyến lưu đặc biệt với mùa hè. Vì trong ký ức của ông, đã là học trò thì không thể không gắn với những ngày hè rong chơi thỏa thích.

Những mùa hè hoa mộng đó thậm chí đã trở thành nhan đề hai cuốn sách ông từng xuất bản là: Hạ đỏ và Bảy bước tới mùa hè.

Và lần này, không khí mùa hè một lần nữa lại rộn ràng trong tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tên gọi "Mùa hè không tên". Sách vừa được phát hành vào ngày 22/9/2023, sẽ có 20 điểm bán sách trực tiếp có chữ kí sống của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên toàn quốc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Mùa hè không tên" lấy bối cảnh là một ngôi làng quen thuộc ở miền Trung, là ngôi làng thời ấu thơ của tôi. Ở trong cuốn sách này thì tôi viết nhiều thân phận, nhiều cảnh đời, nhân vật, tính cách trong làng hơn. Giống như là qua cuốn sách này, tôi muốn vẽ lên bức tranh thêu về làng quê tuổi nhỏ của mình, mà trong đó mỗi nhân vật, mỗi tính cách như một sợi chỉ màu".

"Mùa hè không tên" là tập truyện dài có những câu chuyện tuổi thơ với vô số trò tinh nghịch, những thoáng cảm xúc hồi hộp cùng vô vàn kỷ niệm. Để rồi khi những tháng ngày trong sáng của tình bạn dần qua, bọn nhỏ trong mỗi gia đình bình dị lớn lên cùng chứng kiến những giây phút cảm động của câu chuyện tình thân, nỗi khát khao hạnh phúc êm đềm, cùng bỡ ngỡ bước vào tuổi mới lớn nhiều yêu thương mang cả màu va vấp.

Trích đoạn tác phẩm - Nhưng tại sao lại là "mùa hè không tên"?

Bây giờ thì tôi đã biết

Thời gian lăn bánh mất rồi

Chim bay về phía xa xôi

Trang sách níu ngày thơ dại...

"Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi.
Vì vậy tôi muốn đặt cho nó một cái tên để nó không giống với những mùa hè khác trong đời tôi mỗi khi tôi nhớ về. Tôi định gọi nó là mùa hè chia tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay sến sẩm một chút là mùa hè có mây tím bay nhưng rồi tôi thấy không cái tên nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu cần phải có một cái tên thì tôi sẽ đặt tên cho nó là mùa hè không tên. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Tuổi thơ gắn liền với làng quê. Do đó, mỗi lần viết về tuổi thơ và đặc biệt là ngôi làng tuổi nhỏ của mình, tôi thấy rất nhiều kỉ niệm. Những gương mặt thân quên dần hiện lên hết trang sách này đến trang sách khác. Thì tôi cũng nghĩ khi tôi viết sách về tuổi thơ, giống như trước tiên tôi tự mua một vé đi tuổi thơ, quay về thời thơ ấu với bao nhiêu kỉ niệm. Trang sách như những phản quang của kỉ niệm làm cho mình rất xúc động".

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) – Sáng 12/6, các tổ công tác do Thành ủy TP.HCM thành lập đã trực tiếp đến giám sát và tham gia vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các phường mới thành lập, trong đó có phường Sài Gòn, Quận 1.
Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại 7 điểm khảo sát, với sự tham gia của hơn 4.800 học sinh. Tỷ lệ cạnh tranh tăng cao so với năm trước, đạt gần 1/14.
(HTV) - Do ảnh hưởng của bão số 1 Wutip gây mưa lớn tại Trung Bộ, Vietnam Airlines đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, hủy và hoãn hàng chục chuyến bay trong hai ngày 11 và 12/6 để đảm bảo an toàn.
(HTV) - Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XI với sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý Nhà nước.
(HTV) - Chiều qua 12/6, Đội hình tình nguyện hè TP.HCM năm 2025 tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến sĩ hữu nghị Việt - Lào (tỉnh Attapeu) và trao tặng nhiều công trình, phần quà hỗ trợ người dân.
(HTV) - Tại triển lãm Strandbeesten Mortuary, nếu nhìn từ xa, người ta sẽ nghĩ đây là bộ xương biết tự di chuyển. Và đó chính xác là những gì mà nghệ sĩ Theo Jansen muốn người xem nghĩ tới.
(HTV) - Găng tay, đồ thể thao, áo len và mũ bảo hiểm: các tay đua rất hào hứng tham gia cuộc đua sức bền được mệnh danh "khốc liệt" nhất thế giới dành cho máy cắt cỏ, kéo dài trong suốt 24 tiếng.