Matthew McConaughey: Hành trình tái sinh từ tuổi 45

Suốt một thời gian dài bị “gắn mác” là một diễn viên chỉ biết dựa vào vẻ ngoài điển trai để đóng vai đào hoa, ở tuổi 45, Matthew McConaughey rũ bỏ định kiến trên với hàng loạt vai diễn có chiều sâu và mang cá tính mới mẻ.

Thời còn đi học tại trường Trung học Longview (Texas - Mỹ), Matthew McConaughey đã rất nổi tiếng bởi ngoại hình quá điển trai. Sở hữu làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc xoăn tự nhiên, những cơ bắp đẹp như tạc và nụ cười quyến rũ chết người, Matthew McConaughey được bình chọn là “Nam sinh đẹp trai nhất trường” trong suốt 3 năm trung học. 

Ngay từ thời còn đi học, Matthew McConaughey đã rất nổi tiếng bởi ngoại hình quá điển trai

So với các nam diễn viên khác, con đường học vấn và theo đuổi nghệ thuật của Matthew khá bằng phẳng. Lúc đầu, chàng trai có thành tích học tập ấn tượng này muốn trở thành luật sư. Thế nhưng, trong một đợt chuẩn bị kiểm tra, anh vô tình tìm thấy cuốn sách The Greatest Salesman in the World của Og Mandino và bị thuyết phục tới mức thay đổi giấc mơ và quyết tâm trở thành diễn viên.

Gương mặt ăn hình giúp McConaughey dễ dàng có được những vai diễn trong các phim quảng cáo ngắn tại Texas với mức cát-xê khoảng vài nghìn đô la. Tới năm 1991, anh chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 22.

Trước khi tốt nghiệp Trường Đại học Texas năm 1993 với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành phim - truyền hình - phát thanh, Matthew đã thường xuyên xuất hiện trong các đoạn quảng cáo trên tivi. Không lâu sau khi ra trường, anh nhanh chóng có vai diễn đột phá trong phim hài cho tuổi mới lớn Dazed and Confused và một loạt vai khá đa dạng như trong phim hình sự Thời điểm để chết (A Time to Kill 1996), phim lịch sử Chuyến tàu nô lệ (Amistad 1997) của đạo diễn Steven Spielberg…

Vai diễn chàng trai si tình đầu tay của nam diễn viên trong phim “Dazed and Confused”

Suốt thập niên 2000, vẻ ngoài quyến rũ giúp Matthew liên tục được chọn đóng vai chính trong các phim tình cảm hài như Người tổ chức lễ cưới (The Wedding Planner 2001), Yêu em không quá 10 ngày (How to Lose a Guy in 10 Days 2003), Hồn ma bạn gái cũ (Ghosts of Girlfriends Past 2009). Đó tưởng chừng là một lợi thế nhưng thực tế là những vai diễn này đều rập khuôn, na ná nhau, kiểu một chàng trai hào hoa bị vướng vào lưới tình với một cô gái đẹp, thế nên cứ nhắc đến anh là người ta liên tưởng ngay một diễn viên đẹp trai chuyên trị phim tình cảm và chẳng có gì đột phá.

Tuy nhiên, phải đến khi anh vào vai Ron Woodroof trong Căn bệnh thế kỷ (Dallas Buyers Club), khả năng diễn xuất của McConaughey mới được thừa nhận. Woodroof là một nhân vật có thật và từng gây chú ý vào giữa thập niên 1980. Sau khi bị chuẩn đoán không còn cửa sống do đã nhiễm HIV, Woodroof kéo dài được sự sống nhờ một loại thuốc chưa qua kiểm định và còn cố tuồn nó về Texas để bán cho những người đồng cảnh ngộ, tạo ra Dallas Buyers Club.

Tuy khá muộn màng nhưng tài năng của Matthew đã được ghi nhận với giải Oscar danh giá cho vai diễn trong “Căn bệnh thế kỷ”

Có thể nói, Matthew McConaughey (45 tuổi) đã có sự lựa chọn đúng đắn khi lực chọn vai diễn này. Tài năng của nam diễn viên đã được thừa nhận với giải Oscar lần thứ 86 hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Khi hạng mục này được công bố, đã có rất nhiều nhà chuyên môn và người yêu điện ảnh trên thế giới thấy tiếc cho Leonardo DiCaprio, thế nhưng không ai có thể nói Matthew không xứng đáng. 

Nếu gọi đây là một sự hồi sinh của Matthew cũng chưa chính xác bởi anh chưa bao giờ vấp ngã hay sa sút như một số đồng nghiệp khác, mà nói đúng hơn là anh đã có cơ duyên và sự lựa chọn đúng đắn để tài năng của mình bộc lộ.

Theo đà của Căn bệnh thế kỷ, Matthew tiếp tục thử sức ở nhiều thể loại vai khác nhau và có chiều sâu hơn, trong đó có vai gã phù thủy Walter Padick của phim Tòa tháp Bóng đêm (The Dark Tower). Chuyện phim kể về cậu bé 11 tuổi Jake Chambers (Tom Taylor) với những giấc mơ kì lạ về một thế giới song song bên ngoài Trái đất. Quyết định lần theo những manh mối trong mơ, Jake tìm được cánh cổng dẫn đến Trung giới và gặp gỡ "Xạ thủ" Roland Deschain (Idris Elba). Từ đây, cậu khám phá ra rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ là một trong vô số vũ trụ cùng tồn tại song song và Tòa tháp Bóng đêm là trung tâm kết nối tất  cả các thế giới. Một khi Tòa tháp sụp đổ, ác quỷ sẽ được giải phóng và loài người sẽ bị diệt vong.

Matthew McConaughey (trái) và Idris Elba trong “Tòa tháp Bóng đêm”

“Xạ thủ” là tên gọi của các thế hệ Hiệp sĩ đã chiến đấu bên cạnh vua Arthur từ thời xa xưa để bảo vệ Tòa tháp Bóng đêm và loài người khỏi sự rấn công của ác quỷ. Đối thủ truyền kiếp của họ là “Người đàn ông áo đen” Walter Padick (Matthew McConaughey) - gã phù thủy mang dã tâm phá hủy Tòa tháp Bóng đêm để đưa Vua Đỏ lên thống trị thế giới. Sau nhiều năm chiến đấu, hầu hết các Xạ thủ đã đã hi sinh và Roland Deschain là hậu duệ cuối cùng. Giờ đây, để bảo vệ các thế giới song song và cứu lấy loài người, Roland và Jake phải tìm mọi cách tiêu diệt ác quỷ và ngăn chặn gã phù thủy hắc ám. 

Tạo hình của phù thủy hắc ám Walter Padick trong “Tòa tháp Bóng đêm” của Matthew McConaughey

Với bộ phim này, nhân vật phù thủy phản diện của Matthew McConaughey được đánh giá gây ấn tượng bởi thần thái đầy quyền uy, lạnh lùng nhưng không kém phần nguy hiểm. Có thể nói, anh chiếm màn ảnh nhờ một nụ cười lạnh như băng luôn thường trực trên mặt, cùng tạo hình tà mị ấn tượng. 

Kể từ khi tái xuất năm 2011 sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, McConaughey liên tục tham gia các dự án chất lượng với diễn xuất hoàn hảo, để rồi giờ đây khán giả mê điện ảnh đang được sống trong “McConaissance” (Kỷ nguyên phục hưng của McConaughey – cụm từ mà tờ New Yorker dùng để mô tả sự trở lại của anh).

Bộ phim “Tòa tháp Bóng đêm” (The Dark Tower) phát sóng vào lúc 18g30 thứ Tư (24/6/2020) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh