Anthony Hopkins và vai diễn Hannibal Lecter gây ám ảnh một thời

Trong sự nghiệp của mình, Anthony Hopkins đã nhận được 6 đề cử Quả Cầu Vàng, trong đó có thể nói tượng vàng ấn tượng và thuyết phục nhất của ông là dành cho vai diễn Hannibal Lecter trong phim “Sự im lặng của bầy cừu” năm 1991.

Vai diễn Hannibal Lecter đưa tên tuổi của Anthony Hopkins lên một tầm cao mới

Khi nhắc đến Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs), hiển nhiên bất cứ một ai đã từng xem qua phim điện ảnh hoặc hiểu biết hơn vì đã đọc trọn bộ tác phẩm của nhà văn Thomas Harris đều sẽ nghĩ ngay đến vị bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter. Hannibal là một trong những nhân vật phản diện được yêu mến nhất của mọi thời đại bởi trí tuệ siêu phàm, sức quyến rũ nhẹ nhàng trong cử chỉ và giọng nói nhỏ nhẹ, khan khản đi cùng tiếng cười ám ảnh.

Nhân vật Hannibal được miêu tả như một bác sĩ thiên tài chuyên khoa tâm thần lừng lẫy với những nghiên cứu xuất sắc trên những tạp chí tâm thần học, sở hữu một trí tưởng tượng phong phú với tài hội họa xuất chúng, một bộ óc siêu phàm có thể đùa giỡn người khác và xâm nhập tâm trí họ chỉ với vài câu nói, điều khiển tâm lý người nghe theo ý của mình một cách dễ dàng, thậm chí khiến họ tự sát chỉ sau một buổi trò chuyện. Ngoài tài năng, ai cũng biết đến Hannibal là một trong những nhân vật ăn thịt người kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh: Một đầu bếp “tài ba” thích chế biến thịt người một cách thật tinh tế.

Hannibal Lecter là một trong những nhân vật phản diện được yêu thích nhất màn ảnh

Bên cạnh chuyện ăn uống “hơi” khác người, Hannibal thể hiện tâm lý vững vàng và tài năng giết người thiên bẩm của mình qua việc bình tĩnh phá nát hàm, hủy hoại đôi mắt và nhai ngấu nghiến chiếc lưỡi của một nữ y tá mà mạch huyết áp không vượt quá 85 (huyết áp của người bình thường trong trạng thái tinh thần và thể chất ổn định, hô hấp bình thường, không hồi hộp hay hoảng loạn về thần kinh), hay phanh bụng của một nhân viên cảnh sát rồi treo lên cao và lột da mặt của người khác và đắp lên mặt mình để bình thản vượt qua vòng vây cảnh sát một cách dễ dàng.

Hannibal còn là bậc thầy trong việc chơi đùa với tâm trí con mồi. Hắn thao túng suy nghĩ, giết và ăn thịt người chỉ vì đơn thuần đó là thú vui tao nhã của mình, hay so sánh một cách nhún nhường hơn thì Hannibal chính là người chăn nuôi gia súc và những nạn nhân mà hắn nhắm tới luôn trở thành những chú cừu non im lặng đi theo một con đường mà vạch sẵn để đến lò sát sinh. Cách suy nghĩ và hành động nằm ngoài những lề thói chuẩn mực xã hội và phạm trù đạo đức của con người.

Hannibal được miêu tả như một bậc thầy trong việc chơi đùa với tâm trí con người 

Điều đáng sợ nhất là trong suy nghĩ của hắn, Hannibal luôn tự xem mình là Thần, đứng trên mọi luật pháp và là người quyết định sinh tử của bất cứ ai. Với hắn ta những hành vi phạm tội ghê tởm của mình chỉ là một trò chơi tiêu khiển những lúc nhàm chán không hơn không kém. Hannibal luôn xem nạn nhân của mình là những “chú cừu non” đang im lặng trong sợ hãi còn hắn chính là người chăn cừu. Người sẽ đưa ra quyết định chú cừu tội nghiệp nào sẽ trở thành bữa ăn tối tiếp theo của mình.

Hành vi và suy nghĩ của Hannibal Lecter hoàn toàn không nằm trong phạm trù đạo đức của người bình thường và chuẩn mực xã hội; hắn là một thực thể gì đó tinh vi, cao cấp hơn con người với khả năng điều khiển tâm trí, giết người và ăn thịt họ chỉ để phục vụ giải trí không hơn không kém. Liệu Hannibal là một bác sĩ bị tâm thần hay hắn vốn dĩ không phải cùng giống loài với chúng ta để được phán xét theo những giá trị đạo đức và xã hội, điều đó quả thật tôi không biết được.

Trước khi được chọn vào vai Hannibal trong Sự im lặng của bầy cừu, Anthony chủ yếu hoạt động nghệ thuật với vai trò là một diễn viên cho các vở kịch tại nhà hát Broadway. Vậy nên khi vai diễn kinh diển Hanibal Lecter được công bố sẽ giao cho Anthony Hopkins, rất nhiều người đã tự hỏi ông là ai và liệu ông có đủ sức thể nhận trách nhiệm cho vai diễn cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của tác phẩm.

Trước khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người ngờ vực về khả năng nhập vai của Anthony Hopkins

Trái với những nghi ngờ ban đầu, nhân vật Hannibal Lecter do Anthony Hopkins thể hiện trong Sự im lặng của bầy cừu đã trở thành kinh điển, một cái bóng rất lớn cho bất cứ ai đảm nhận vai diễn Hannibal sau này. Tuy không nhiều đất diễn như vai nữ chính của Jodie Foster, nhưng Anthony Hopkins đã làm người xem lạnh gáy ngay từ khung hình đầu tiên với đôi mắt xanh vô hồn cùng giọng nói sắc lạnh, khi lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái đến từ FBI và sự thản nhiên có phần cổ quái bí ẩn của mình.

Anthony Hopkins đã trở thành phiên bản Hannibal hoàn hảo nhất, tất cả cử chỉ, lời nói của ông đã giúp cho tên bác sĩ thiên tài biến thái trở nên chân thật hơn bao giờ hết, đem đến ám ảnh rất lớn cho khán giả khi xem Sự im lặng của bầy cừu. Với lối diễn xuất như thật, có thể nói trong làng điện ảnh thế giới, khó có diễn viên nào "nhập vai" xuất sắc như Anthony Hopkins. Mọi người dường như không còn thấy sự hiện diện của "cái tôi Anthony Hopkins" mà chỉ biết đến "cái tôi nhân vật" mà ông vào vai. Không bị chết vào một motif nhân vật nhất định, khả năng biến hóa của Anthony Hopkins là vô cùng. 

Mặc dù vai diễn Hannibal xuất hiện chỉ mười lăm phút trong phim Sự im lặng của bầy cừu, nhưng diễn xuất tuyệt vời của Anthony Hopkins đã gây ấn tượng đậm nét trong lòng những nhà chuyên môn. Nhân vật Bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter cũng đã đem về cho ông tượng vàng Oscar danh giá cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Rất nhiều lần trong phim, diễn xuất của ông khiến người xem phải hét lên vì sợi hãi, hoảng loạn. Ánh mắt u buồn, sự điềm tĩnh đến đáng sợ trên khuôn mặt cùng điệu cười đặc trưng gây ám ảnh chắc chắn sẽ làm người xem có những trải nghiệm khó quên.

Vượt lên cả trông đợi của mọi người, Anthony đã hóa thân xuất sắc thành Hannibal và giành được tượng vàng Oscar danh giá

Có thể nói, chỉ cần mười lăm phút trong Sự im lặng của bầy cừu mà sự nghiệp của Hopkins đã vụt sáng lên trở thành ngôi sao hàng đầu ngành công nghiệp điện ảnh và vai diễn Hannibal Lecter cũng trở nên bất hủ trong lòng khán giả cho đến tận bây giờ. 

Bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu” (The Silence Of The Lambs) được phát sóng vào lúc 3g30 thứ Hai (28/12) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh