Lý Nhã Kỳ giấu mẹ bí mật gì trong suốt 16 năm?

Trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, Lý Nhã Kỳ đã đưa khán giả cùng hai MC là Quốc Thuận và Ngọc Lan tham quan căn biệt phủ tại Vũng Tàu. Cô cũng trải lòng về những dấu ấn trong cuộc đời để có được như ngày hôm nay.

 MC Quốc Thuận - Ngọc Lan đến thăm biệt phủ của Lý Nhã Kỳ tại Vũng Tàu

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ là một trong số những nghệ sĩ được ngưỡng mộ bởi cô không chỉ thành công trong nghệ thuật mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Mới đây, cô vừa khiến nhiều người bất ngờ khi khoe biệt phủ Trần Lê ở Vũng Tàu. Và trong Gõ cửa thăm nhà, Lý Nhã Kỳ đã đưa MC Quốc Thuận và Ngọc Lan đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi tham quan biệt phủ và trải lòng về những dấu ấn trong cuộc đời cô.

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào biệt phủ, MC Quốc Thuận và Ngọc Lan choáng trước vẻ đẹp của nó. Lý Nhã Kỳ đặc biệt chọn thiết kế theo đúng nét kiến trúc truyền thống của nhà ba gian cổ xưa. Đây là món quà cô dành riêng cho mẹ, vừa để hương khói tổ tiên, vừa sum họp gia đình vào mỗi dịp đặc biệt.

Biệt phủ của cô được xây dựng theo kiến trúc truyền thống

Tuổi thơ cơ cực

Trong cuộc trò chuyện, Lý Nhã Kỳ và mẹ kể về quá khứ cơ hàn, nhiều lần xúc động khi nhắc đến người ba đã mất. Bà Lê Thị Hòa, mẹ Lý Nhã Kỳ, cho hay chồng bà xưa là là bộ đội đặc công, theo binh đoàn vào giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu gặp rồi cưới bà. Khi ấy, ông mang thương tật ở lưng do bị tai nạn sập hầm ở sông Bến Cát (Bình Dương) trong một lần thực hiện nhiệm vụ. May mắn bà Hòa có 3 đứa con gái hiểu chuyện, công việc buôn bán cũng luôn thuận lợi để bà nuôi con.

Biến cố xảy đến khi Lý Nhã Kỳ lên 7 tuổi, mẹ cô lao lực nên đổ bệnh, phải nhập viện trong khi ba cô đang nằm điều trị ở một bệnh viện khác. Vậy là người chị cả đi bán hàng, chị thứ chăm ba còn cô chăm mẹ. Học lớp hai, Lý Nhã Kỳ đã biết tự thu xếp cuộc sống. 

"Khi tôi 23 tuổi thì ba qua đời. Tôi không chấp nhận và tự né tránh việc ba đã mất. Từ đó tôi mới xin mẹ thêm một cái tên khác là Lý Nhã Kỳ, chữ Lý là tên của ba và tự thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa với gia đình", cô nghẹn ngào chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ đổi tên theo tên ba để quyết tâm gánh vác gia đình theo lời dặn của ông

Cả một đời mẹ Lý Nhã Kỳ vẫn luôn trách bố cô sao chưa một lần nói ra lời yêu vợ. Sau 16 năm, nữ diễn viên có cơ hội được “minh oan” cho bố mình. Lý Nhã Kỳ tâm sự: “Mỗi người có cách thể hiện yêu thương khác nhau, bố tôi chỉ làm chứ không nói. Mẹ không biết bố yêu mẹ rất nhiều nên mới giao phó tôi bù đắp lại những điều bố chưa làm được cho mẹ. Theo đúng tâm nguyện của bố, tôi âm thầm khánh thành resort ở Đà Lạt vào đúng ngày sinh nhật bố, resort được thiết kế theo đúng ước mơ của mẹ như một món quà thay bố thể hiện tình yêu với mẹ".

Ngọn lửa nghề đã cháy rực

Chia sẻ về sự nghiệp của mình, Lý Nhã Kỳ cho biết cô được công chúng đón nhận ở hình ảnh của một diễn viên tiềm năng, nhưng đó là nghề chọn cô chứ chưa một lần nghĩ “cuộc đời mình được trải thảm trong nghệ thuật”.

“Mười mấy năm trước nhận được cơ hội làm diễn viên, lúc đó tôi còn khá ngốc nghếch vì đã bao giờ học qua trường đào tạo nào đâu. Trong một lần từ Đức về thăm gia đình, đang đi dạo trong Diamond Plaza thì được mời vô đóng phim. Lúc đó tôi còn không biết từ "Raccord" (một thuật ngữ trong quá trình quay phim) mọi người dùng trong lúc diễn là gì.

Cứ mỗi lần quay xong, mọi người lại quay sang nói "Kỳ giữ raccord nha". Tôi không hiểu, cứ nghĩ trong đầu rằng "chị này giao cho mình cái gì mà cứ raccord hoài". Nhưng tôi không dám hỏi lại vì sợ hỏi nhiều cũng kì. Tôi tập trung quan sát các diễn viên khác rồi học theo. Phim đầu tiên tôi đóng là Tình yêu còn mãi của đạo diễn Phương Điền, phim Kiều nữ và đại gia là phim thứ hai".

Từ một cô gái tay mơ, Lý Nhã Kỳ đã gầy dựng cho mình một sự nghiệp rực rỡ trong nghệ thuật lẫn kinh doanh

Trước câu hỏi của Ngọc Lan về động lực nào để cô mạnh mẽ mạo hiểm chuyển mình rời giới giải trí khi đang đà phát triển trong nghệ thuật sang đầu tư kinh doanh, Lý Nhã Kỳ bộc bạch: “Thời điểm đỉnh cao của nghề diễn sau phim Kiều nữ và đại gia, tôi nhìn thấy cơ hội hoàn hảo cho mình. Với "bàn đạp" đó tôi chuyển qua kinh doanh là thích hợp nhất. 10 năm qua tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng mình vẫn giữ được vị trí trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Tới nay, khi đã có chỗ đứng vững chắc trong kinh doanh thì tôi muốn quay lại nghệ thuật để cống hiến, phục vụ cho khán giả. Ngọn lửa trong mình đã cháy đỏ rực chứ không như sự non nớt lúc đầu mới vào nghề”.

Sắp tới cô sẽ quay lại nghệ thuật với phim điện ảnh "Bí mật thiên đường" đóng cùng tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk

Sống thay cho quá khứ thiếu thốn

Bà Lê Thị Hòa cho hay, ban đầu thấy con mê con công việc cũng chạnh lòng vì thường con út sẽ gần gũi mẹ. Tuy nhiên, bà chiều con vì biết Lý Nhã Kỳ chỉ hạnh phúc khi làm việc. "Hồi ông còn sống, tôi từng trách ông sao chưa bao giờ nói yêu tôi bao giờ. Đến tận hôm nay, tôi mới biết ông chu đáo như thế. Kỳ rất giống ba, nói ít, hiếm khi thể hiện nhưng làm rất nhiều", bà xúc động.

Trong khoảng thời gian dùng bữa cơm gia đình, MC Quốc Thuận -  Ngọc Lan đều có chung thắc mắc, một “nữ hoàng” sẽ tìm kiếm điều gì ở cuộc sống hiện tại? Đáp lại, Lý Nhã Kỳ cho biết cuộc sống hiện tại của mình đã là vô cùng viên mãn và mục đích sống của cô để bù cho những ngày tháng thiếu thốn trong tuổi thơ và dành cho gia đình.

Hiện tại Lý Nhã Kỳ muốn sống bù cho những ngày tháng thiếu thốn tình cảm gia đình lúc nhỏ

Cô nói: “Ngày xưa tôi toàn đứng trước cửa nhà hàng xóm để nhìn và thèm một bữa ăn gia đình, người ta có thịt có sườn còn mình chưa có bữa ăn có nhiều thịt như vậy. Bây giờ tôi cũng hay lấy xe đạp chạy một vòng vì ngày xưa đi bộ chứ không có điều kiện đi xe đạp. Tôi cảm thấy bản thân mình có thể tự tiết ra hóc môn hạnh phúc, thậm chí ăn chanh còn thấy ngọt".

Đón xem chương trình "Gõ cửa thăm nhà" phát sóng lúc 22g45 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Phi Giao