Gõ cửa thăm nhà - Tập 227

Hằng "lỳ", từ lời hứa với cha đến chuỗi cửa hàng đặc biệt

Câu chuyện khởi nghiệp tưởng như bình thường, nhưng lại ẩn chứa một bí mật đầy xúc động của cô gái trẻ sinh năm 1995 với người cha khiếm thị đã khuất bóng của mình.

MC chương trình cùng mẹ con CEO Hằng "lỳ"

Hằng "lỳ" là biệt danh thân quen mà mọi người dành cho Phạm Thị Kim Hằng, CEO chuỗi cửa hàng sản phẩm xanh Limart. "Cửa hàng tạp hóa" này là nơi tạo công ăn việc làm cho nhiều người trẻ khuyết tật, đặc biệt là những người khiếm thị. Các sản phẩm của cửa hàng đều là những sản phẩm thân thiện với môi trường, trong đó có những chất liệu được tái chế.

Kim Hằng (trái) cùng mẹ

Chia sẻ về hướng đi đầy khó khăn của mình, Hằng cho biết, tất cả đều xuất phát từ lời tự hứa của bản thân với người cha quá cố. Được biết, cha Hằng bị mù, nhưng ông có thể làm rất nhiều việc và chăm sóc hai cô con gái nhỏ chu đáo. Tuy nhiên, có quãng thời gian, cô bé Kim Hằng cảm thấy mặc cảm, xấu hổ vì có người cha khuyết tật như ông.

Bữa cơm gia đình ấm áp bởi những câu chuyện về người cha quá cố của Kim Hằng

Nhắc lại câu chuyện, Hằng "lỳ" không khỏi nghẹn ngào. Chính những phút suy nghĩ nông nổi của tuổi mới lớn đã khiến cô day dứt trong lòng, nhất là sau khi cha ra đi. Hằng quyết tâm sẽ tạo dựng cơ hội việc làm cho những người khiếm thị, để chứng minh rằng, dù khiếm khuyết họ vẫn có thể lao động, tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống này. Khó khăn bủa vây cô gái trẻ, nhưng chính hình ảnh của cha, những điều cô ấp ủ trong lòng để dành tặng ông đã tiếp thêm động lực để Kim Hằng tiếp tục "lỳ" trên con đường mà mình đang đi.

Gõ cửa thăm nhà. 19g30 thứ Năm hàng tuần trên HTV7.

 

Đan Quỳnh (Nguồn HTV)