Song tài thách đấu - Tập 4

Hết mình vì những chữ cái

Không đơn thuần chỉ là miêu tả từ khóa, "Song tài thách đấu" khiến các nghệ sĩ gặp khó khi phải diễn tả bằng hình thể cho từng chữ cái.

Tập 4 là màn tranh tài giữa Huỳnh Thi - Di Dương thuộc đội “Phát tán” và Tôn Kinh Lâm - Tiko Tiến Công của đội “Phát minh”. Trong phần giới thiệu đội Phát tán tham gia với tinh thần “chơi đến không còn hơi thở”. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào máy quay, Huỳnh Thi - Di Dương lại hô khẩu hiệu với dáng vẻ run rẩy đầy hài hước.

Huỳnh Thi - Di Dương quyết chơi hết sức

Bước vào vòng thi “Thử tài thách trí” sẽ là trò chơi thiên về trí tuệ. Hai thành viên chia nhiệm vụ, một người chịu trách nhiệm diễn tả từng chữ cái của từ khóa, người còn lại phải tìm ra đáp án. 

Tự tin chơi trước, đội Phát tán bốc trúng từ khóa “Hoa mai”. Nhìn chung đây là một từ khóa khó khiến Huỳnh Thi - Di Dương lúng túng ở những chữ cái đầu tiên. Thành công diễn tả chữ “h” và “m”, đội “Phát tán” thành công ghi điểm. Đội Phát minh cũng chẳng kém cạnh khi nhanh chóng tìm ra đáp án trong thời gian ngắn. 

Đội Phát tán có khởi đầu tốt

Tiko Tiến Công - Tôn Kinh Lâm cũng chẳng hề kém cạnh

Vượt qua khá dễ dàng, chương trình ngay lập tức đổi đề bài. Trong vòng chơi quyết định, hai đội phải diễn tả nhiều chữ cái hơn trong một câu. Càng chơi càng khó, người diễn tả phải dùng đủ tư thế để diễn tả đến hết cả hơi. Từng nhận xét trò chơi là "dễ dàng", Di Dương liền thay đổi: "Cũng hơi mệt rồi đó!". Dù vậy, hai đội vẫn cố gắng hết mình và thành công trong sự bất ngờ của hai MC. 

Di Dương phải nằm xuống sàn để miêu tả chữ cái cho đồng đội

Sau khi thực hiện chuỗi động tác đến mức “thở hết cả hơi”, tỉ số hòa 3-3 cùng 25 điểm được trao cho cả hai đội chơi.

Duy Dương