“Hàng dài thăm thẳm” yêu cầu người chơi phải lặp lại một dãy số và câu từ ngày một nhiều, được tạo nên bởi chính mình và đối thủ. Từ đây, những tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra.
Bảo Bảo - Hùng Phạm (đội Cạn kiệt), Lâm Nguyễn - Ma Ran Đô (đội Trí lực) cùng nhau khiến MC Dương Thanh Vàng - Tường Vi “tàng hình” bởi độ sung sức, chơi hết mình.

Cạn kiệt đối đầu Trí lực
Mở đầu là trò chơi thử tài ghi nhớ “Hàng dài thăm thẳm”. MC sẽ cho hai đội một con số từ 1 đến 9. Người chơi của đội A đọc lại và thêm một con số bất kỳ tiếp theo. người chơi của đội B làm điều tương tự, rồi tiếp tục bổ sung. Dãy số cứ thế nối dài cho đến khi một trong hai đối thủ không đọc được nữa. Người thua chịu phạt bằng hình thức bị bóp nổ quả bóng đính trên áo. Số bóng còn lại nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.
Lượt thứ nhất, Bảo Bảo đối đầu Lâm Nguyễn. Thoạt đầu, cả hai rất bình tĩnh để nhớ những con số đầu tiên. Lâm Lâm bất ngờ nói: “1, thua!”. Sau khi mất hai quả bóng bởi Bảo Bảo, Lâm Nguyễn phản công bằng rất nhiều con số 7. Kế hoạch thành công khi Bảo Bảo nhận về hai thất bại liên tiếp. Màn đấu trí ngày một hấp dẫn khi chuỗi số càng lúc càng dài hơn. Sau những tiếng nổ cùng những tràng cười sảng khoái, kết quả hòa được ghi nhận.

Bảo Bảo có hiệp đấu hòa trước Lâm Nguyễn
Lượt thứ hai, Hùng Phạm - Ma Ran Đô chuyển sang thể thức nối dài những câu có nghĩa. Ma Ran Đô sơ hở khi sai cụm từ “tại sao vậy?’ thành “tại sao nhỉ”. Hùng Phạm mắc sai lầm tương tự khi thêm từ “nhưng”. Cả hai cùng nhau sáng tác hàng loạt câu từ tự luyến, có cả sự vô tri đầy hài hước. Song song đó, trọng tài cũng phải hết sức ghi nhớ đáp án, Dương Thanh Vàng cho hay: “Hình như cái này không phải thử thách người chơi, mà là thử thách hai đứa mình á chị Vi!”. Sau màn “căng não”, đội Cạn kiệt giành chiến thắng và nhận về 25 điểm.

Hùng Phạm xuất sắc giành chiến thắng trước Ma Ran Đô
Duy Dương