Gõ cửa thăm nhà - Tập 228

Huỳnh Như Đan hiếm hoi trải lòng về những vết thương tuổi thơ

Huỳnh Như Đan là một diễn viên trẻ được yêu mến bởi vẻ ngoài trong sáng, dịu dàng. Nhưng ít ai biết được cô từng là một "cô nàng ngổ ngáo" với tuổi thơ đầy những vết sẹo tâm hồn.

Diễn viên Huỳnh Như Đan

Diễn viên Huỳnh Như Đan sinh năm 1998, trong một gia đình có 5 anh chị em. Cô được chú ý với nhiều vai diễn mang hình ảnh trong sáng, dễ thương, gần đây nhất là vai Hoài Thu trong phim "Trăm năm hạnh phúc được không" của HTV. Sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, nơi được xem là "thủ phủ" ẩm thực chay, Như Đan đã có 18 năm ăn chay trường. Cô hiện quản lý chuỗi quán lẩu chay của gia đình ở TP.HCM.

MC chương trình cùng mẹ con diễn viên Như Đan

Tâm sự cùng người kết nối Quốc Thuận, Như Đan cho biết bản thân trải qua những tháng ngày tuổi thơ không hề êm ấm. Từ nhỏ, cô bé Bùi Ngọc Huỳnh Như (tên thật của nữ diễn viên) đã có cá tính mạnh, thường xuyên bị đòn. Thêm vào đó, chứng kiến cha mẹ cãi nhau mỗi ngày, cô cảm thấy nặng nề và ám ảnh. Chính những điều đó đã vô tình tạo nên những vết thương trong lòng Như Đan, khiến cô có nhiều hành động bồng bột khi bước vào tuổi dậy thì.

Như Đan xúc động nói lời xin lỗi muộn màng với mẹ

Đỉnh điểm của sự bùng nổ là việc Như Đan bỏ nhà đi khi vừa học xong lớp 9. Khi đó, cha mẹ cô đã chia tay. Như Đan bỏ học về quê ở gần với ba và phụ bán trong quán cà phê. Sự nổi loạn của cô con gái nhỏ đã khiến người mẹ mạnh mẽ của cô như gục ngã. Sau này nhìn lại, nữ diễn viên cảm thấy rất có lỗi với mẹ và chỉ đến khi chương trình Gõ cửa thăm nhà ghé thăm, Như Đan mới đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với bà

Gõ cửa thăm nhà, 19g30 thứ Năm hàng tuần trên HTV7.

Đan Quỳnh (Nguồn HTV)