Các giải marathon có thể diễn ra ở nhiều địa điểm độc đáo, từ thành phố đến sa mạc hay băng tuyết. Tuy nhiên, trải nghiệm chinh phục 5.164 bậc thang trên Vạn Lý Trường Thành là một thử thách khó quên.
Giải Marathon chinh phục Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) lần thứ 22 mới đây đã thu hút 1.219 vận động viên đến từ 52 quốc gia. Đây là một cuộc đua đầy thử thách nhưng cũng vô cùng thú vị, khi từng bước chạy đưa các runners đi qua miền di sản có từ cách đây hàng thế kỷ.
.png)
Cung đường chạy diễn ra ngay trên những bức tường thành lịch sử, đòi hỏi các VĐV phải chinh phục 5.164 nấc thang, các đoạn tường dốc đứng, cầu thang gập ghềnh, xen kẽ với đường mòn trong thời tiết nắng nóng ẩm của tháng Năm. Phần thưởng chờ đợi các runners là quan cảnh thiên nhiên hùng vĩ của đồng bằng Hoa Bắc và cảnh sắc yên bình của miền nông thôn tại Thiên Tân, giữa nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là một trong Bảy kỳ quan thời Trung Cổ.
Một vận động viên chia sẻ: “Tôi thích cảnh quan tuyệt đẹp ở nơi đây và khung cảnh phía bên dưới. Những nấc thang cuối cùng để lên đến điểm cao nhất là thử thách lớn, nhưng chúng tôi đã hoàn thành. Thật vui khi nhiều người từ khắp nơi trên thế giới cùng tham gia.”
.png)
Năm nay, đường chạy marathon thu hút 340 VĐV, trong khi 335 người thi đấu cự ly bán marathon và hơn 500 người trải nghiệm đường chạy Fun Run 8,5km. Chiến thắng ở cự ly tiêu chuẩn nam thuộc về VĐV người Australia Alfie Robertson với thành tích 4:01:25, trong khi Leonie Schoeman đến từ Đức về nhất nội dung nữ sau 4:27:52.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, giải Marathon Vạn Lý Trường Thành từng được BBC đánh giá là giải chạy khắc nghiệt và thú vị nhất từ trước đến nay, một sự kết hợp độc đáo giữa thể thao, du lịch mạo hiểm và trải nghiệm văn hóa.