Tottenham Hotspur đã chính thức chấm dứt 17 năm chờ đợi một danh hiệu lớn, và 41 năm cho một chiếc cúp Châu Âu, sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Manchester United trong trận chung kết Europa League.
Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson đã mang về niềm vui vỡ òa cho Spurs, trong khi nỗi thất vọng bao trùm đoàn quân của HLV Erik ten Hag.
.png)
Sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou của Tottenham không giấu được cảm xúc. Ông chia sẻ: “Lúc này tôi chỉ nhớ về câu nói của cựu thủ tướng Úc Paul Keating, rằng 'chiến thắng chỉ dành cho người có niềm tin'. Chúng tôi đã không dao động, đặc biệt kể từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi đội để thua hơn 20 trận tại Ngoại hạng Anh và nhận nhiều chỉ trích. Chúng tôi có niềm tin đây là chiến thắng quan trọng, là nền tảng đưa CLB tiến lên. Tôi sẽ không nghĩ gì về tương lai của bản thân vào lúc này, bởi điều gì đến sẽ đến.”
.png)
Tiền đạo đội trưởng Son Heung-min, người đã gắn bó 10 năm với Spurs, cũng bày tỏ niềm tự hào: “Tôi đã ở đây 10 năm vì tôi muốn chinh phục những thử thách, làm điều mà người ta cho rằng không thể. Đầu mùa, không ai nghĩ Spurs sẽ vô địch Europa League, vì vậy chiến thắng càng khiến tôi tự hào và hạnh phúc!”
Ngược lại, HLV Ruben Amorim của Manchester United, người đã thay thế Erik ten Hag trước đó, không giấu được sự thật thà về màn trình diễn của đội bóng. Ông nói: “Tôi đã luôn thành thật với các bạn và tôi vẫn sẽ như vậy. Hôm nay đội bóng đã thiếu sự hoàn hảo. Trong hiệp 2, chúng tôi đã thử mọi cách, từ những quả tạt, bóng bổng, sút xa, đến các trung vệ và cầu thủ chạy cánh… Chúng tôi thiếu may mắn lẫn sự hoàn hảo. Đội bóng cần cải thiện và đó là lý do tôi có mặt ở đây.”
Việc để mất danh hiệu Europa League đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ không có suất dự cúp châu Âu mùa giải tới, một đòn giáng mạnh vào tham vọng của câu lạc bộ. Tại vòng 38 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ khép lại mùa giải trên sân nhà trước Aston Villa, trong khi Tottenham tiếp Brighton.