Việt Nam đi là ghiền - Mùa 3 - Tập 7

Về phố biển Rạch Giá thăm đình thần Ông Nguyễn

Rời Hậu Giang, "Việt Nam đi là ghiền" đến với Kiên Giang để cùng trải nghiệm những nét độc đáo trong văn hóa của người dân nơi đây. Điểm dừng chân đầu tiên tại Kiên Giang không đâu khác chính là phố biển Rạch Giá.

TP Rạch Giá nhìn từ trên cao

Cách TP.HCM khoảng 230km, Rạch Giá là thành phố trung tâm của tỉnh Kiên Giang. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi bề dày văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm mà còn là một phố biển sung túc của miền Tây Nam bộ. Theo chân anh Lê Văn Ngẫu, một hướng dẫn viên đồng thời là một người con đất Kiên Giang, Việt Nam đi là ghiền đã đến viếng thăm Đình Thần Nguyễn Trung Trực và chùa Láng Cát cùng khu lấn biển Rạch Giá.

Tượng anh hùng Nguyễn Trung Trực trong khuôn viên đình thần

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (ông Nguyễn) sinh ra tại Bình Định. Thời cuộc đã đưa ông về với mảnh đất Gia Định rồi theo nghĩa quân Trương Định tham gia chống Pháp. Ông bị bắt và xử tử hình tại Kiên Giang. Người dân nơi đây thương tiếc đã lập mộ và thờ ông Nguyễn như một vị thần bảo hộ cho vùng đất Rạch Giá này. Ở Kiên Giang có tổng cộng 8 ngôi đền thờ ông, nhưng lớn nhất vẫn là đình thần ông Nguyễn, tọa lạc tại số 14 Nguyễn Công Trứ, TP Rạch Giá.

Một góc chùa Láng Cát mát mẻ, rộng rãi

Chùa Láng Cát là một trong những ngôi chùa Nam tông nổi bật tại Rạch Giá, được hình thành cách đây hơn 600 năm. Ngôi chùa đi cùng quá trình hình thành và phát triển đầy thăng trầm của vùng đất Tây Nam bộ này, thu hút đông đảo du khách thập phương đến viếng thăm, chiêm bái.

Khu vực lấn biển Rạch Giá

Khu lấn biển Rạch Giá được khởi công xây dựng vào năm 1991, nay trở thành một khu vực khang trang, thoáng đãng, là nơi vui chơi giải trí của người dân nơi đây. Khu lấn biển này đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, đưa TP Rạch Giá trở thành đô thị loại 2, giúp phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Kiên Giang.

Việt Nam đi là ghiền, 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Đan Quỳnh (Nguồn HTV)