Tưởng nhớ người thân – nét đẹp trong văn hóa Việt

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, những người ở lại sẽ luôn nhớ về những người thân yêu đã rời cõi tạm, thật ấm áp yêu thương

Hàng năm cứ gần đến Tết là các gia đình lại sửa soạn lễ cúng và hoa tươi để thăm viếng những người thân đã khuất. Đây là một tập tục rất đẹp của nhân dân ta. Đến thăm nơi người thân đã yên nghỉ là để nhắc nhở rằng hình ảnh của những người yêu dấu vẫn luôn tồn tại trong tâm trí và ký ức của những người đang sống. Vào những ngày này, không khí khá nhộn nhịp, có nhiều gia đình đi đông đủ cả vợ hoặc chồng, con cái, dâu rể, cháu chắt đủ cả. Họ tin rằng như thế thì người nằm đó sẽ thấy vui lòng, có con cháu quây quần khi Tết đến. Họ mang đến trái cây, hoa tươi, cây kiểng ngày Tết để thắp hương và trang trí cho nơi ấy thêm đẹp, thêm ấm áp. Đây cũng là dịp để con cháu nhớ về nguồn cội. Đó cũng là nơi mà các gia đình hay kể lại những câu chuyện về người đã khuất.

Có gia đình mang theo cây Mai vì biết rằng ông lúc sinh thời rất thích ngắm hoa Mai mỗi độ Xuân về. Có gia đình lại mang vào 2 chậu cúc vàng vì biết bà vốn dĩ thích màu hoa ấy. Tưởng nhớ nhưng không bi thương, chăm chút nhưng không cầu kỳ. Bạn bè lâu ngày không gặp nhưng nhiều khi lại gặp nhau hết ở nơi này vì gia đình nào cũng giữ truyền thống ấy.

 Tưởng nhớ người thân vào những ngày sắp Tết là nét đẹp văn hóa quý báu trong văn hóa Việt. Tết là dịp để đoàn tụ, sum vầy, để ai cũng cảm thấy không lạc lõng, cô đơn. Và những người đã khuất cũng sẽ luôn được con cháu nhớ đến với sự biết ơn và lòng kính trọng. Một truyền thống rất nên giữ gìn.

T.K.N