Để được hỏi những thông tin quan trọng về kho báu, các "bậc thầy" phải giành lấy những chiếc ghế đẩu. Họ phải dùng sự nhanh nhạy, pha chút mưu mô để giành chiến thắng.
Trở lại với tuổi thơ, các “bậc thầy” tham gia trò chơi giành ghế. Luật chơi đơn giản, mọi người cùng nhau hát một bài hát, khi nhạc dừng thì mỗi người phải chiếm cho mình một ghế. Lưu ý, người chơi không được giành giật khi ghế đã có chủ.

Trò chơi giành ghế cùng những bài hát tuổi thơ
Vòng đầu tiên, đại gia đình hòa ca bài hát “Bắc kim thang”. Hiệu lệnh “dừng” được hô lên, ai cũng có chỗ yên vị trừ Lâm Vỹ Dạ và Quang Trung. Hai chị em tranh giành chiếc ghế vốn đã thuộc về Quang Trung, trong khi vẫn còn một ghế trống. Ngay sau đó, Huỳnh Lập đã nhắc Đỗ Duy Nam ngồi vào trong sự ngơ ngác của Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ bị loại sớm
Bị loại đầy đau đớn, Lâm Vỹ Dạ đi tìm cho mình một góc riêng trong sự “xài xể” của mọi người. Thậm chí, các thành viên trong ê-kíp âm thanh cũng không khỏi bật cười khi chứng kiến nữ nghệ sĩ mếu máo. Nhìn thấy những nụ cười của từ ê-kíp, Lâm Vỹ Dạ liền méc với Trường Giang: “Anh ơi, anh âm thanh cười em!”. Trường Giang tức tốc điểm mặt xem ai cười, nhưng tưởng chừng sẽ bênh vực người em gái thân thương thì anh lại nói: “Cười lớn hơn đi!”. Nỗi đau nhân đôi, Lâm Vỹ Dạ chỉ còn biết gượng cười than thở: “‘Đau quá, tổn thương quá!”.

Đến ê-kíp cũng xa lánh Lâm Vỹ Dạ
Trò chơi được tiếp tục, lần lượt Han Sara, Huỳnh Lập, Duy Nam, MLee, Quang Trung, Mạc Văn Khoa. Trong đó, Quang Trung chơi lại đến tận hai lần vẫn thua, anh cho rằng mình bị xử ép. Lần lượt loại bỏ những thành viên khác, Tiểu Vy chính thức “đăng quang” danh hiệu “Bậc thầy săn ghế”. Đồng thời, theo thông báo của Trường Giang, nàng hậu chính là người đang gần với kho báu nhất.

Tiểu Vy là người chiến thắng
Duy Dương