Bậc thầy săn thưởng - Tập 22

Lâm Vỹ Dạ quyết liên minh với Đỗ Duy Nam

Mặc kệ "lời ra tiếng vào", Lâm Vỹ Dạ quyết liên minh với Đỗ Duy Nam. Ngược lại, dù đã bắt tay với Mạc Văn Khoa, Đỗ Duy Nam vẫn muốn giao ước với Lâm Vỹ Dạ để có thêm nhiều manh mối.

Quay trở lại với những ngày đầu tiên của Đỗ Duy Nam, nam diễn viên cũng như mọi thành viên khác đều bắt đầu với việc tìm manh mối. Nhận được sự hướng dẫn của các thành viên chủ chốt, Đỗ Duy Nam liền lia mắt thu thập thông tin. Thậm chí, anh còn nhạy bén trong giao tiếp, tích cực tìm kiếm đồng minh. Người đầu tiên chủ động tìm đến anh là Lâm Vỹ Dạ. 

Đỗ Duy Nam nhanh chóng hòa nhập

Ngay lập tức, Huỳnh Lập cảnh báo: “Em nói trước với anh, hãy cẩn thận chị Dạ!”. Quang Trung gọi người chị lớn là “thành viên nguy hiểm nhất trong đoàn”. Han Sara có trải nghiệm gần nhất với Lâm Vỹ Dạ, cô nàng bày tỏ: “Em mới vào tập trước, tất cả những gì mọi người nói là anh phải tin. Chị ấy là người tốt, nhưng chơi trò chơi thì tùy!”. Huỳnh Lập khẳng định: “Không, chị ấy là người tốt nhưng mà không được đàng hoàng”. Những lời cảnh báo liền khiến Đỗ Duy Nam hoang mang.

Nam khách mời nhanh trí tìm đồng minh

Sau thời gian tìm kiếm, các “bậc thầy” ngồi vào bàn chung để bàn bạc. Đỗ Duy Nam tiếp tục muốn tìm thêm đồng minh. Dù nhận về nhiều lời cảnh tỉnh, Duy Nam cho biết anh vẫn rất tâm đắc về Lâm Vỹ Dạ, nữ nghệ sĩ liền nói: “Tại vì mọi người sợ đội mình quá mạnh!”. Quang Trung nhận xét đội Dạ - Nam chỉ được cái “mạnh miệng”, còn Huỳnh Lập đánh giá là đội “mạnh” nhưng mà “mạnh ai nấy chơi”. Trước làn sóng phản đối, Lâm Vỹ Dạ quyết rủ rê Đỗ Duy Nam: “Nếu chị ở bên em thì tụi mình như ‘hổ mọc thêm cánh’. Em có muốn làm đôi cánh của chị không?”. Lời chiêu mộ đầy tâm huyết của đàn chị khiến Duy Nam vừa thích thú vừa lo sợ.

Lời chiêu mộ của Lâm Vỹ Dạ khiến Đỗ Duy Nam bối rối

Duy Dương