Sau màn nhập vai vào các nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng, các "bậc thầy" liền hóa nhà thơ khi thay nhau cho ra đời những câu thơ hài hước.
Mở đầu tập phát sóng, các “bậc thầy” gây bất ngờ cho khán giả khi hóa thân thành các nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam. Lâm Vỹ Dạ, Tiểu Vy, Han Sara và Quang Trung, Huỳnh Lập đã tái hiện đầy cảm xúc trường đoạn chị Dậu bán cái Tý cho vợ chồng lão Nghị Quế để đổi lấy hai đồng nộp sưu trong tác phẩm Tắt Đèn, hay hình ảnh Lão Hạc ngồi khóc nức nở sau khi bán cậu Vàng do Mạc Văn Khoa thủ vai đã khiến khán giả bồi hồi, xúc động.
Đau buồn cho số phận của các nhân vật, “ông Giáo” Trường Giang không khỏi xót xa. Thế nhưng, khi ông bất ngờ tiết lộ về kho báu thì các "bậc thầy" liền thoát vai để trở về với thực tại đầy hài hước. Quay trở lại với hành trình tìm kiếm báu vật, 8 thành viên thay nhau làm thơ về các nhân vật văn học để có trong tay vật phẩm cần thiết, phục vụ công cuộc truy tìm kho báu.

Nghe đến kho báu, các "bậc thầy" liền thoát vai nhanh chóng
Tại đây, các “bậc thầy” thể hiện tài năng xuất khẩu thành thơ để cho ra đời những dòng thơ hay với đa dạng cấu trúc và cảm xúc, ý nghĩa có và vô tri cũng chẳng thiếu. Tiểu Vy bất ngờ bộc lộ khả năng đọc rap, Mạc Văn Khoa thì hóa “nhà thơ lòng vòng”, Duy Nam thể hiện trình làm thơ “cực mượt” vốn là những mảng miếng chính của anh chàng trong các tiểu phẩm hài. Từ đó, "các bậc thầy" cùng nhau tạo nên những tiếng cười sảng khoái, khích lệ tinh thần cho một hành trình mới của “Bậc thầy săn thưởng”.

Những câu thơ ngẫu hứng đầy hài hước
Duy Dương