Bậc thầy săn thưởng - Tập 20

Cây gậy của ai?

Trò chơi "Cây gậy của ai?" diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các "bậc thầy" phải tập trung cao độ, phản xạ nhanh để không bị loại. Người chiến thắng sẽ được hỏi các câu hỏi theo ý muốn, qua đó có được những chỉ dẫn trực tiếp đến kho báu.

Tập trung tại nhà chung, các “bậc thầy” tham gia trò chơi cá nhân, để tìm ra hai người chiến thắng. Họ sẽ được hỏi những câu hỏi chi tiết nhất về vị trí của kho báu. Trường Giang cũng tiết lộ kho báu lần này là “Đồng tiền ‘ma’”, tạo ra sự tò mò lớn. 

Trường Giang tiết lộ về kho báu

Trò chơi có tên "Cây gậy của ai?". Mỗi người chơi sở hữu một cây gậy, khi quản trò hô trái - phải thì phải buông tay, thả gậy ra và chạy về phía hiệu lệnh rồi tóm lấy gậy của người chơi kế bên, tuyệt đối không được đẩy gậy. Rút kinh nghiệm từ trò nhảy vòng, Quang Trung hỏi: “Vậy là không có trước - sau đúng không anh”, đồng thời anh chàng tỏ ra ái ngại với vị trí của Tiêu Vy khi cô đứng trước kệ đồ cổ: “Nguyên một hội ‘bậc thầy’ bu vào đền không nổi luôn!”. Ngay sau đó, Trường Giang cảnh báo về hành động ăn gian bằng cách đẩy gậy rồi chạy, ngay lập tức Lâm Vỹ Dạ “chột dạ” để rồi phản ứng gay gắt: “Ai mà chơi dơ bẩn như vậy?”. Ngoài ra, người bị loại sẽ được gọi tên theo cách thức gõ gậy xuống đất tựa phim Bao Thanh Thiên.

Trò chơi không dễ dàng như tưởng tượng

Ở lượt chơi đầu tiên, Mlee được trải nghiệm điều này đầu tiên vì đỡ hụt gậy của Han Sara, chính Han Sara cũng nối gót. Trò chơi tưởng chừng rất dễ, nhưng khi tăng tốc và hiệu lệnh được hô bất ngờ thì lại là một chuyện khác. Lần lượt Đỗ Duy Nam - Mạc Văn Khoa - Quang Trung - Tiểu Vy bị loại.

Đến cuối chỉ còn Lâm Vỹ Dạ và Huỳnh Lập. Cuộc chơi giờ trở thành cuộc chiến của sức bền, tất nhiên là Lâm Vỹ Dạ không thể thắng khi vừa chạy vừa than thở: “Mệt, mệt nha, mệt quá anh ơ! Trời ơ!”. Lượt chơi thứ hai, Tiểu Vy dành chiến thắng sau khi tích lũy được kinh nghiệm của lượt chơi thứ nhất.

Lâm Vỹ Dạ chịu thua trước sức trẻ của Huỳnh Lập

Duy Dương