Bậc thầy săn thưởng - Tập 16

Cười thả ga với cuộc đua hươu

Tranh tài về tốc độ trên sa hình đầy hiểm trở, các "bậc thầy" đã cống hiến cho khán giả một "giải đua" hấp dẫn đi kèm với nhiều tình huống bất ngờ, gây cười "cực mạnh".

Bắt đầu một ngày mới bằng việc truy tìm những manh mối, các bậc thầy liên tục thăm dò mọi ngóc ngách, xâu chuỗi mọi vật phẩm có được để tạo ra những gợi ý hợp lý để rút ngắn quá trình tìm kiếm. BB Trần và Quang Trung cùng nhau hợp tác phân tích dữ liệu, Lâm Vỹ Dạ bám theo MLee để rồi liên minh, Mạc Văn Khoa và Huỳnh Lập lẫn Tiểu Vy thì cũng phân chia khu vực để tìm kiếm tương tự.

Các "bậc thầy" tích cực tìm kiếm manh mối

Sau tiếng còi tập trung của Trường Giang, các “bậc thầy” cùng nhau tham gia cuộc đua “Đưa thú về nhà”. 8 thành viên chia thành 4 cặp thuộc 2 đội chơi, cưỡi những chú hươu đồ chơi để di chuyển qua một sa hình đa dạng chướng ngại vật gồm bãi tre, bạt trơn, ụ rơm, bãi nhựa. 2 cặp đầu tiên xuất phát đến điểm tiếp sức để 2 cặp còn lại di chuyển về đích. Kết quả chỉ được tính khi cả hai thành viên trong một cặp đôi chạm đích, không tính cá nhân. Song song đó, nếu phạm luật trong quá trình đua, người vi phạm phải đứng tại chỗ trong 10 giây, lỗi nghiêm trọng thì dừng lại cho đến khi đối thủ di chuyển với khoảng cách 5 mét mới được tiếp tục. 

Những chú hươu nhiều màu sắc sẽ tranh tài trên sa hình đầy hiểm trở

4 đội tranh tài như sau: Mạc Văn Khoa - Tiểu Vy, Quang Trung - BB Trần, Lâm Vỹ Dạ - Han Sara, MLee - Huỳnh Lập. Như dự đoán ban đầu, trò chơi không phù hợp với những người chân dài và quả thật điều đó hoàn toàn chính xác. BB Trần té lộn nhào trên đường đua, tiếp đó là Tiểu Vy và Mạc Văn Khoa cùng nhau tấu hài khiến sa hình trở nên hỗn loạn. 

Ngược lại, “chân ngắn” như Huỳnh Lập lại phát huy tối đa sức mạnh khi anh bỏ xa các đối thủ còn lại, thậm chí Lâm Vỹ Dạ thì “tuổi già sức yếu” nên chỉ hoàn thành nửa hành trình, MLee phải chờ Tiểu Vy mòn mỏi, Han Sara thì “từ từ cũng tới”. Thế nhưng, trong khi Huỳnh Lập mãi mê chọc ghẹo đội bạn thì MLee đã ra sức vươn lên, theo sau là Han Sara và Huỳnh Lập phát giác đã là quá muộn, riêng Lâm Vỹ Dạ hụt hơi đành từ bỏ cuộc chơi.

Người lộn nhào, người gục ngã xuất hiện xuyên suốt cuộc đua

Duy Dương