Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường thăm các gia đình nhà giáo

MINH NGỌC - HỮU TRÍ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 20/11/2023, 19:00

(HTV) - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, những ngày qua nhiều đoàn do các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu tại TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), ngày 20/11, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình nhà giáo tiêu biểu, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM  Bùi Xuân Cường thăm, tặng quà gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký

Đến thăm, tặng quà gia đình cố nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã thắp hương tưởng nhớ và bày tỏ sự trân trọng, cảm phục trước những đóng góp của cố nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký dành cho nền giáo dục nước nhà. 

 Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký được nhiều thế hệ biết đến và cảm phục ở ý chí, nghị lực phi thường cùng tinh thần hiếu học, vượt lên số phận. Ông từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xét tặng danh hiệu "Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết" vào năm 2005. 

 Cuộc đời và quá trình luyện viết của ông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho vào sách giáo khoa nhằm khích lệ các thế hệ học sinh xây dựng ý chí nghị lực, phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, ông cũng được mời đi giao lưu, giáo dục lẽ sống và bồi dưỡng lòng ham học cho nhiều thế hệ trẻ trong cả nước.

 Bên cạnh sự nghiệp trồng người, thầy Ký còn là một nhà văn nổi tiếng, từng ra mắt nhiều tác phẩm để lại tiếng vang như hồi ký Tôi Đi Học, hồi ký Tôi Học Đại Học, hồi ký Tôi Đi Dạy Học, Tâm Huyết Trao Đời… Tổng cộng, thầy Ký đã xuất bản hơn 30 đầu sách, 1.500 câu đố, bài thơ đố in thành 16 tập. 

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng bày tỏ mong muốn gia đình, các thế hệ con, cháu của cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký tiếp tục có những đóng góp, hiến kế cho sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng, TP.HCM nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường thăm, tặng quà gia đình nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn Hoàng Linh Chi, giáo viên dạy Toán trường THPT Vĩnh Lộc

 Đoàn cũng đến thăm, tặng cho gia đình nhà giáo Hoàng Linh Chi - Giáo viên dạy Toán trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, có chồng bị liệt do tai nạn. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã thăm hỏi, động viên, mong muốn nhà giáo Hoàng Linh Chi luôn nỗ lực, tâm huyết với nghề và tiếp tục là tấm gương sáng về nghị lực, ý chí vươn lên cho các thế hệ học sinh noi theo.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
Quá trình trục vớt phương tiện rơi xuống sông Hồng trong vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện 01 thi thể trong cabin xe đầu kéo.
(HTV) - Trong khi giá vàng miếng của các thương hiệu đứng im, giá vàng nhẫn trong nước lại lập kỷ lục mói, lên mức 80,2 triệu đồng/lượng. Giá xăng dầu thế giới ghi nhận thêm một tuần tăng tốc
(HTV) - Trải qua 4 lần tổ chức với nhiều chủ đề gắn liền với thực tiễn phát triển của TP.HCM trong xu thế chung toàn cầu, năm nay, TP.HCM chọn “Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh” làm chủ đề cho Diễn đàn.
(HTV) - Hội Luật gia TP.HCM đã đạt nhiều thành tựu trong tuyên truyền pháp luật, cải cách hành chính và tư pháp, đồng thời đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2024-2029, với sự góp sức của Ban chấp hành mới.
(HTV) - Sáng ngày 21/9, người dân Sri Lanka bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được đánh giá là quan trọng nhất kể từ khi nước này giành độc lập.
(HTV) - Ngày 20/9, chính quyền bang Sinaloa của Mexico cho biết hơn 53 người thiệt mạng, và 51 người khác mất tích trong các vụ tranh chấp giữa các băng đảng tội ác tại bang này trong 11 ngày qua.
(HTV) - Thông thường, các quán ăn bị nước tràn vào và ngập tới đầu gối thì sẽ phải đóng cửa. Thế nhưng, tại Luân Đôn (Anh), có một quán ăn "độc lạ": càng ngập nước, thì càng đông khách!