Phạm Văn Phương: Diễn viên “quốc bảo” và người mẹ tuyệt vời

Dù gia nhập showbiz nhiều năm, Phạm Văn Phương luôn giữ gìn hình ảnh rất tốt, nói “không” với nổi tiếng bằng thị phi, trưởng thành bằng tài năng của mình. Ở tuổi 48, nữ diễn viên “quốc bảo” này còn được ngưỡng mộ trong vai trò người mẹ.

Phạm Văn Phương ở tuổi 48

Sinh vào ngày đầu tiên của năm 1971, Phạm Văn Phương là con thứ hai trong gia đình có cha mẹ là thợ may. Sớm nhận được nền giáo dục tốt từ nhỏ và còn được học khiêu vũ, piano, ca hát nên 7 tuổi, Phạm Văn Phương đã lên sân khấu biểu diễn. Nhưng cô không đi theo con đường của ngôi sao nhí mà trở lại cuộc sống bình thường, học xong tiểu học rồi vào trường trung học Temasek nổi tiếng.

Năm 1988, ở tuổi 17, Phạm Văn Phương giành được nhiều giải thưởng ở cuộc thi người mẫu của Tạp chí thời trang Her World. Ngay sau đó, cô trở thành "cô gái Olay" (một nhãn hiệu mỹ phẩm) nổi tiếng và là “con cưng” mới của ngành quảng cáo. Nhưng Phạm Văn Phương đã từ bỏ nghề người mẫu đang thuận buồm xuôi gió để tiếp tục học tập tại Canada School of Design Russell. 

Năm 1994, khi chuẩn bị sang Nhật Bản để tiếp tục làm người mẫu, Phạm Văn Phương được mời tham gia bộ phim đầu tay The Dream Come True. Chuyển qua diễn xuất, cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn cá tính nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình. Năm 1995, với vai diễn trong phim Chronicle of Life, cô được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Star Awards. Năm 1997, phiên bản Thần điêu đại hiệp (tức Song kiếm hợp bích) đã đưa tên tuổi của Phạm Văn Phương (vai Tiểu Long Nữ) trở nên rất phổ biến ở Đông Nam Á. 

Đóng phim Shanghai Noon 2, Phạm Văn Phương lập tức được Hollywood công nhận 

Năm 1999, cô sang Hong Kong đóng phim điện ảnh. Nhờ nổi tiếng ở khu vực, năm 2002, Phạm Văn Phương được góp mặt cùng Thành Long và Owen Wilson đóng vai chính trong Shanghai Noon 2. Khuôn mặt với khí chất phương Đông của cô ngay lập tức được Hollywood công nhận và đưa vào Giải thưởng điện ảnh MTV. Trước sự cám dỗ của nhiều bộ phim, cô từ chối trở thành “chiếc bình phương Đông” ở Hollywood để trở về Singapore, tiếp tục mài giũa tài năng và làm một diễn viên “quốc bảo”. 

Mới đây, Phạm Văn Phương cho biết: “Tôi tự hào là người Singapore. Quê nhà luôn là nơi tốt nhất để tôi tập trung cho sự nghiệp theo khu vực hơn là ở phương Tây”. Dù sau khi con trai ra đời, Phạm Văn Phương tiết giảm xuất hiện trên màn ảnh, nhưng vẫn cố gắng đóng ít nhất một bộ phim mỗi năm. Trong phim Ông trùm tài chính (đang phát sóng trên HTV7), Phạm Văn Phương vào vai Linda - người phụ nữ có mưu đồ, mục tiêu duy nhất trong đời là kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Thế nên Linda không ngần ngại loại bỏ những người cản đường mình. “Đây là nhân vật tính toán, láu cá và đen tối nhất mà tôi từng đóng trong sự nghiệp của mình”- cô cho biết. 

Phạm Văn Phương đóng vai phản diện trong phim Ông trùm tài chính

Đóng chung lần đầu trong Thần điêu đại hiệp, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận đã hẹn hò kéo dài 8 năm và kết hôn vào tháng 9/2009. “Tôi nghĩ rằng hôn nhân là một điều tốt đẹp. Đây là về hai người khác nhau tạo nên một ngôi nhà và một tương lai cùng nhau. Cho dù đó là thông qua hạnh phúc hay nỗi buồn, luôn có một người có thể trải nghiệm những cảm xúc này cùng với bạn, và bạn biết rằng luôn có ai đó trông chừng bạn và hỗ trợ bạn vượt qua mọi thứ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, vì vậy, với tôi hôn nhân như thiên đường. Hôn nhân là một cái gì đó đòi hỏi nỗ lực, kiên nhẫn và hiểu biết. Điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau và không bao giờ ngừng giao tiếp”- Phạm Văn Phương chia sẻ. Năm nay sẽ rất đặc biệt với Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận khi họ kỉ niệm 10 năm ngày cưới vào 29/9 tới.

Phạm Văn Phương và chồng sắp kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới

Sau khi kết hôn, Phạm Văn Phương vẫn miệt mài làm việc cho đến khi sinh con trai Zed vào ngày 9/8/2014. Sau đó, cô quyết định dành toàn tâm toàn ý cho cậu bé. Chuyện phải ở nhà chăm con không dễ dàng với người chăm chỉ, yêu nghề và đang kiếm được rất nhiều tiền. Cô cho biết: “Tôi đã tràn đầy niềm vui khi sinh con. Zed tròn 5 tuổi và tôi vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc làm mẹ của mình. Đối với tôi, chúng ta chỉ có thể trải nghiệm sự trưởng thành của con mình một lần trong đời, vì vậy không thể bỏ lỡ. Có mẹ trong những năm tháng chập chững của con là rất quý giá. Một khi bạn xây dựng mối liên kết gần gũi từ nhỏ thì nó sẽ ở đó suốt đời”. 

“Zedened” là thuật ngữ dành cho con trai xuất hiện rất nhiều trên Instagram của cô và những bài đăng cho thấy họ thường cùng nhau bơi lội, xem TV, đi dạo và ăn uống. Con trai cũng khiến cô thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như cô từng rất sợ ánh nắng mặt trời, nói “không” với những sự kiện liên quan đến mặt trời. Nhưng bây giờ cô thường đưa con trai đến Vườn Bách Thảo để đi dạo, đi bơi và không ngại bị rám nắng: “Con trai giúp tôi thấy thoải mái hơn và có cuộc sống với tốc độ chậm hơn”.

Con trai là mối quan tâm đặc biệt của Phạm Văn Phương

Nói về tương lai của Zed, hai vợ chồng Phạm Văn Phương đều không muốn con tham gia showbiz. Điều đó có vẻ đáng ngạc nhiên vì cả hai cha mẹ đều là những diễn viên được yêu mến và tôn trọng ở Singapore và hơn thế nữa. “Sau khi ở trong showbiz quá lâu, cả hai chúng tôi đều nhận thức được tất cả các khía cạnh của nó. Cứ cho là mọi công việc đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng chúng tôi hi vọng rằng Zed không trở thành nghệ sĩ”- Lý Minh Thuận chia sẻ. 

Còn Phạm Văn Phương cho biết, Zed không thích chụp ảnh, chỉ miệt mài với những cuốn sách và những bức tranh đẹp, không hứng thú với những bộ phim hoạt hình thông thường mà trẻ em được xem mà thích xem loạt phim giáo dục giải thích các nguyên tắc khoa học và tương tự. Mới đây, Phạm Văn Phương nói rằng không sinh thêm con vì đã đạt đến độ tuổi nhất định và mọi thứ đều đang tốt đẹp.

Minh Hương