Trước trận Man Utd - Lyon ở lượt đi tứ kết Europa League hôm nay, thủ thành Andre Onana khẩu chiến dữ dội với tiền vệ Nemanja Matic.

Andre Onana (áo tím) đấm bóng trong trận Man Utd hòa Man City 0-0 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 6/4 (Ảnh: Vnexpress)
Trận hòa Man City 0-0 ở vòng 31 cuối tuần qua là lần thứ chín giữ sạch lưới của Onana tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau trận, thủ thành người Cameroon trỏ ra tự tin, tuyên bố trong họp báo rằng Man Utd mạnh hơn Lyon và sẽ thắng nếu thi đấu đúng phong độ.
Trong họp báo trước lượt đi tứ kết trên sân của Lyon hôm nay, Matic phản đối khi được hỏi về phát biểu của Onana. Matic đá cho Chelsea trong hai giai đoạn, nổi bật nhất là thời 2014-2017 với hai chức vô địch Ngoại hạng Anh. Hè 2017, tiền vệ người Serbia chuyển sang Man Utd và gắn bó năm năm, dưới trướng Jose Mourinho rồi Ole Gunnar Solskjaer. Anh ghi bốn bàn qua 189 trận, nhưng không đoạt danh hiệu nào. Sau đó, Matic lần lượt khoác áo Roma, Rennes và hiện thi đấu cho Lyon.

Matic (trái) và HLV Ole Gunnar Solskjaer thời còn cùng phụng sự Man Utd (Ảnh: Reuters)
Trên trang cá nhân, Onana đáp trả Matic bằng cách nhắm vào việc đồng nghiệp không đoạt danh hiệu nào khi khoác áo Man Utd. Lần gần nhất Man Utd và Lyon đụng độ là vòng 1/8 Champions League năm 2008. Khi đó, trong trận lượt đi trên đất Pháp, Karim Benzema mở tỉ số, rồi Carlos Tevez gỡ hòa 1-1. Trong trận lượt về ở Anh, Cristiano Ronaldo ghi bàn duy nhất đưa Man Utd vào tứ kết, sau đó vô địch.
Onana sinh năm 1996, trưởng thành từ đội trẻ Barca, sau đó khoác áo Inter Milan rồi sang Man Utd. Anh là mẫu thủ môn hiện đại, có khả năng chuyền bóng bằng chân tốt. Thủ môn 29 tuổi đã chơi 92 trận cho Man Utd, thủng lưới 137 bàn, giữ sạch lưới 23 trận và đoạt Cup FA mùa 2023-2024.