Studio H9 - Mùa 11 - Tập 35

NSƯT Đại Nghĩa: Dấu ấn từ những vai phản diện

Hơn 20 năm theo nghiệp diễn, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã vượt qua những giai đoạn "na ná người này, hao hao nghệ sĩ nọ" để định hình cho mình một thương hiệu riêng, khó quên trong lòng công chúng.

NSƯT Đại Nghĩa

NSƯT Đại Nghĩa tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh năm 1999 và chính thức trở thành diễn viên của sân khấu kịch Idecaf vào năm 2000. Từ đó, anh bắt đầu con đường sự nghiệp dài rộng cho đến hôm nay.

Nói như thế không có nghĩa là con đường anh đi hoàn toàn bằng phẳng, bởi vinh quang nào cũng sẽ phải đánh đổi bằng một hành trình nỗ lực đầy gian khó. Tuy nhiên, tại Studio H9, nam nghệ sĩ không tập trung vào những gian nan, thay vào đó là câu chuyện về sự không ngừng học hỏi, những cột mốc quan trọng, những người thầy, người đồng nghiệp đã dẫn dắt anh trên đường nghề.

Đại Nghĩa đã gắn bó với sân khấu Idecaf hơn 20 năm

Đại Nghĩa luôn nhớ về cơ duyên đưa anh đến với nghệ thuật, đó là khi anh tham gia CLB nghệ thuật diễn xuất điện ảnh Tân Sơn Nhất. Những người thầy đầu tiên ở CLB đã khơi gợi trong anh niềm đam mê với diễn xuất, tạo tiền đề để anh định hướng vào trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM. "Khi mình đã chọn đúng nghề phù hợp với sở thích và đam mê và khả năng của mình thì mình sẽ dễ có được thành công", NSƯT Đại Nghĩa chia sẻ.

Đại Nghĩa trong vai diễn Huỳnh Công Lý (vở Tả quân Lê Văn Duyệt)

Những ngày ở Idecaf, Đại Nghĩa vẫn tiếp tục say sưa với sự học. Anh tranh thủ học từ các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị dù không phải là ngày diễn, dù không có vai trong vở. Chàng diễn viên trẻ thời đó cứ góp nhặt từng kinh nghiệm, từng kỹ thuật, bất kể những lời nhận xét nét diễn của anh hao hao nghệ sĩ này, giông giống nghệ sĩ kia. Để rồi hôm nay, nhắc đến Đại Nghĩa, khán sẽ sẽ dễ dàng nhớ ngay đến những vai diễn của anh, đặc biệt là những vai phản diện, diễn như là không diễn.

Studio H9 - Hẹn cuối tuần, 22g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Đan Quỳnh (Nguồn HTV)