Hơn 10 năm gắn bó với Việt Nam, Kyo York đã thấm đẫm "chất Việt" vào trong con người tự bao giờ, đến nỗi khi anh cất lời hát, chất Việt Nam lại cứ thế cuộn trào.

Kyo York tại chương trình "Studio H9 - Hẹn cuối tuần"
Tính cờ đến với Việt Nam trong một chuyến thiện nguyện, Kyo York không ngờ mình lại bén duyên và gắn bó với mảnh đất này đến hơn 10 năm. Từ một người một chữ tiếng Việt bẻ đôi cũng không biết, vậy mà không bao lâu sao anh lại giao tiếp lưu loát với một giọng Việt khá chuẩn, đặc biệt là trở thành một ca sĩ hát nhạc Việt.

Kyo luôn chọn áo dài làm trang phục biểu diễn của mình, như lời khẳng định tình yêu của anh với Việt Nam (Ảnh: NVCC)
Nam ca sĩ chia sẻ, nhạc Trịnh chính là nơi mà tình yêu của anh bắt đầu. Từ những bản tình ca của cố nhạc sĩ tài hoa, Kyo đã tiến bộ rất nhiều trong tiếng Việt của mình. Và cũng từ đó, nhen nhóm trong lòng chàng trai Mỹ ý định sẽ theo đuổi sự nghiệp ca hát ở một đất nước xa lạ, cách quê hương anh nửa vòng trái đất.

Kyo tin khán giả Việt Nam vẫn luôn yêu thương mình
Chia sẻ cùng Studio H9, Kyo York cho biết âm nhạc chính là chiếc cầu kết nối anh với tiếng Việt, với văn hóa Việt Nam. Nam ca sĩ khẳng định, muốn hát nhạc Việt phải thấu hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam và anh quyết định dành cả thanh xuân để theo những màu sắc mình đã tích lũy.
Khi được hỏi Kyo có sợ sẽ bị khán giả nhàm chán và quên lãng hay không, anh đã trải lòng đầy chân thật rằng mình có sợ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng tự tin rằng, mình sẽ vẫn chinh phục được khán giả, bởi: "Cái gì đến vì tình yêu thì sẽ được lâu bền, và nếu người ta nhìn thấy sự đam mê và đa dạng của mình trong nghề thì mình sẽ đỡ nhàm chán".
Studio H9 - Hẹn cuối tuần, 22g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.
Đan Quỳnh