Studio H9 - Mùa 12 - Tập 10

Tình bạn đẹp của Cẩm Hò - Tâm Anh và câu chuyện "người trẻ xa quê"

Câu chuyện của Tâm Anh, Cẩm Hò không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là hình mẫu của những bạn trẻ tỉnh lẻ dấn thân vào con đường khó ở một thành phố lớn và gặt hái những thành công nhỏ đầu tiên.

Cẩm Hò và Tâm Anh đã có hơn 10 năm tình bạn

Cẩm Hò và Tâm Anh là những nghệ sĩ trẻ của sân khấu Idecaf mới. Từ những diễn viên trẻ, họ bước sang một trang mới với vai trò tác giả kiêm đạo diễn của vở "Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên". Việc giao cho những người trẻ dàn dựng một vở diễn có thể là bước đi táo bạo của đạo diễn Đình Toàn, cũng là lòng tin mà anh gửi gắm cho họ.

Được biết, hai nghệ sĩ đã có hơn 10 năm gắn bó như những người bạn thân thiết. Họ cũng là những người con miền Tây hiền lành, chất phác. Chính vì lẽ đó nên khi kết hợp cùng nhau, Cẩm Hò và Tâm Anh luôn có sự đồng điệu và ăn ý. Câu chuyện của họ là một ví dụ cho nhiều câu chuyện của những người trẻ ở tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Họ phải nỗ lực rất nhiều để có thể tìm được chỗ đứng cho mình trên những mảnh đất phồn hoa, chật chội, đông đúc, bủa vây bởi muôn trùng gian khó.

Họ đã từng bước khẳng định bản thân với vai trò mới tại sân khấu Idecaf

Là bạn thân nên Cẩm Hò và Tâm Anh cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn. Họ từng giận nhau đến tận 2 năm mới có thể hàn gắn với nhau. Duyên trời đã cho họ cơ hội đi cùng nhau từ khi còn học ở Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật cho đến ngày hôm nay. Do đó, họ đều luôn biết trân trọng tình bạn này để có thể cùng nhau bước tiếp. 

Studio H9 - Hẹn cuối tuần, 22g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Đan Quỳnh