Nghiệp diễn gian truân của “nam thần Prometheus” Michael Fassbender

Vẻ ngoài hút hồn với đôi mắt xám, tay nghề diễn xuất nhập tâm đỉnh cao, tinh thần hi sinh hết mình cho vai diễn, thế nhưng nam thần David của “Prometheus” - Michael Fassbender vẫn là gương mặt khiến Hollywood do dự.

Tạo hình của robot thông minh David trong “Bí ẩn hành tinh chết”

Bên cạnh vai diễn Elizabeth Shaw của Noomi Rapace, nhân vật David của tài tử Michael Fassbender trong bom tấn khoa học giả tưởng Bí ẩn hành tinh chết (Prometheus) cũng rất thú vị. Đây là một robot trong đoàn thám hiểm và có trí thông minh, khả năng nhận biết nhạy bén hơn người. Cách thể hiện của Michael Fassbender rất lôi cuốn, tạo nên một sự hấp dẫn, bí ẩn cho David. Tính cách của David kích thích trí tò mò của người xem, muốn theo dõi xem rốt cục đây là nhân vật thiện hay ác. David là một nhân vật hay nhưng đáng tiếc vai trò lại chưa được tận dụng sâu hơn bởi có lẽ Ridley Scott muốn "ém" lại cho phần hai.

Ngay sau khi bộ phim được công chiếu, khán giả tò mò nhiều hơn về “David” Michael Fassbender. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người về một nam diễn viên lừng lẫy, tiếng tăm với hàng loạt tít trên các mặt báo, tên tuổi của Michael Fassbender, hoàn toàn ngược lại, chỉ là vài dòng thông tin cơ bản về xuất thân cũng như những vai diễn anh từng tham gia. Không một giải thưởng lừng lẫy, không phải một gương mặt quen thuộc, điều gì đã ngăn chàng trai tài năng này đến với đỉnh cao?

Độ tuổi đã bước sang đầu bốn, Michael Fassbender vẫn đang ở ngưỡng “tiềm năng” của một ngôi sao có thể đem về bạc triệu cho nhà sản xuất. Từng được kì vọng sẽ trở thành một trong những tên tuổi lớn của Hollywood, thế nhưng cho tới lúc này, Michael Fassbender vẫn là cái tên còn khá lạ lẫm với điện ảnh thế giới. 

Có thừa sức hấp dẫn cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, sẵn sàng hi sinh tất cả cho vai diễn, phong cách diễn xuất hoàn toàn nhập tâm và một cuộc sống riêng tư tránh xa mọi ồn ào, Michael Fassbender như một kho báu của Hollywood. 

Tuy nhiên, có vẻ như may mắn vẫn chưa mỉm cười với chàng trai này khi bước chân ra khỏi lãnh địa phim độc lập, hầu hết những phim thương mại mà Michael tham gia đều èo uột về doanh thu mặc cho nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình. 

Trong bộ phim Quyền lực chết (Macbeth), Michael hoàn toàn hoá thân thành một vị vua Scotland tham vọng và tham lam. Khi chứng kiến giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt của Macbeth, người ta giật mình tự hỏi đã biết bao nhiêu về người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt xám đầy mê hoặc này.

Giọt nước mắt mê hoặc của vị vua tham vọng trong “Quyền lực chết”

Sinh ra trong gia đình với mẹ là người Bắc Ireland và cha là người Đức, tuổi thơ của Michael Fassbender trôi qua trong yên bình. Anh được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, nhưng lại khá chật vật khi theo đuổi nó. Những người ở London có lẽ chẳng còn nhớ về một chàng bartender Đức tuổi đôi mươi làm việc ở các club đêm để có đủ tiền theo học tại trường kịch nghệ đắt đỏ tại thủ đô. Chạy bàn, đóng quảng cáo… Michael Fassbender đã từng kinh qua rất nhiều công việc để trang trải cho cuộc sống, nhưng chính khoảng thời gian này đã bồi đắp tình yêu dành cho diễn xuất và tích luỹ kinh nghiệm cho anh.

24 tuổi, vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong đời đến với chàng trai trẻ khi anh có cơ hội xuất hiện trong series truyền hình ngắn nhưng “chất” mang tên Biệt kích lính dù (Band of Brothers). Không may mắn là sau bộ phim, chưa ai nhận ra tiềm năng của chàng trai này và khoảng thời gian 5, 6 năm sau đó, Michael Fassbender vẫn nhạt nhoà với những bộ phim, ca kịch, quảng cáo nội địa mà hầu như chỉ người Anh biết tới.

Chỉ đến khi bén duyên với dòng phim độc lập đang phát triển của Anh quốc, chàng trai đẹp với đôi mắt xám này mới tìm được chính mình. Cuộc gặp gỡ với đạo diễn Steve McQueen như một định mệnh kết nối Michael Fassbender với phong cách diễn xuất “method acting” (diễn nhập tâm vào nhân vật) đầy hi sinh, mà khởi đầu là việc giảm cân khổ ải cho vai Bobby trong Hunger, bộ phim độc lập ra mắt vào năm 2008.

Để vào vai Bobby, Michael Fassbender đã giảm tới 14 kg

Đó không phải là tất cả những gì mà Michael có thể làm được trên màn ảnh. Có lẽ đáng nhớ nhất đó là cuộc trò chuyện dài của Bobby và cha xứ, khi lạc lõng trong khói thuốc phả ra từ bộ râu đỏ bị cắt xén nham nhở thô bạo và những đoạn thoại chiêm nghiệm, người ta đã mơ hồ mường tượng ra một ngày không xa, chàng trai này sẽ trở thành một ngôi sao lớn. 

Diễn xuất của Michael Fassbender được đánh giá là mê hoặc và truyền cảm, khi anh tự đặt mình vào nhân vật và hoàn toàn sống với nhân vật trước ống kính. Điều này đã được chứng minh rõ ràng hơn bao giờ hết trong Shame, cuộc tái ngộ với Steve McQueen năm 2011. 

Diễn xuất của Michael trong “Shame” đã khiến giới phê bình phim thán phục

Trong 12 năm nô lệ (12 Years a Slave), bộ phim ra mắt năm 2013, nhân vật Edwin Epps đã tra tấn tinh thần của người xem bằng sự tàn bạo đến xương tuỷ. Không có gì phù hợp hơn vào vai một con quái vật bằng “method acting”, nhưng cũng không có gì khổ ải hơn kĩ thuật diễn xuất này. Michael Fassbender đã đem hết sự tập trung và tinh thần vào trong quá trình quay phim, và anh thậm chí đã ngất khi quay cảnh cưỡng bức một nô lệ da đen.

Vai diễn nặng nề này nói riêng và 12 năm nô lệ nói chung đã được đền đáp xứng đáng khi nhận được vô số lời khen ngợi và các giải thưởng lớn nhỏ, đưa tên tuổi của Michael Fassbender vang danh như một trong những viên ngọc của dòng phim độc lập.

Thế nhưng, đối với đại đa số khán giả đại chúng, cái tên Michael Fassbender vẫn chỉ dừng lại ở vai Magneto trong series X- Men mới đây. Thành công với dòng phim độc lập, nhưng Michael Fassbender vẫn là một chàng bạc phận tại Hollywood. Ngược đời thay khi diễn xuất của Michael luôn được đánh giá cao nhưng hết kịch bản tồi tệ, tới quá trình quảng bá kém cỏi khiến những bộ phim được kì vọng là bom tấn, có sự tham gia của anh hầu hết đều thành “bom xịt”. 

Những ai trót yêu trai đẹp mang hai dòng máu Đức – Ireland này đều cảm thấy tiếc cho anh, khi cho tới giờ Michael vẫn chưa được nhìn nhận như một ngôi sao sáng trên thế giới. Hài hước, quyến rũ ngoài đời, “thoát xác” trước ống kính, ham tốc độ và là một quý ông đích thực, Michael Fassbender thực sự là kho báu của điện ảnh nhưng không phải nhà làm phim nào cũng biết trân trọng. 

Cùng thưởng thức màn diễn xuất của Michael Fassbender với bộ phim “Bí ẩn hành tinh chết” (Prometheus) phát sóng vào lúc 5g45 chủ nhật (5/1/2020) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh