Margot Robbie và nỗ lực thanh minh cho Tonya Harding

Tonya Harding bị cho là đã làm “vấy bẩn” bộ môn trượt băng nghệ thuật sau bê bối chồng cũ đánh gãy chân đối thủ của mình. Nhưng với “I, Tonya”, Margot Robbie đã thay cô vén màn câu chuyện: phải chăng đằng sau sự kiện năm nào vẫn còn lẩn khuất?

Margot Robbie (trái) đã giúp Tonya Harding (phải) vén màn sự thật của quá khứ

Xuất thân là một "gái quê" của vùng nông trại phía Nam Queensland, Úc, Margot Robbie có một tuổi thơ đơn giản, được bao bọc giữa núi sông và nắng gió. Từng học diễn kịch ở trường nhưng Robbie chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên chuyên nghiệp, bởi năm 16 tuổi cô vẫn đang bận bịu lau nhà thuê, bán hàng ở tiệm đồ ăn nhanh và cửa hàng dụng cụ lướt sóng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi gia đình.

Năm 2006, Margot Robbie được mời diễn trong một bộ phim nhỏ ở quê nhà, thực ra giống một bài tập làm phim hơn. Vài tuần ở trường quay đủ để Robbie nhận ra mình yêu thích diễn xuất. Một năm sau đó, "gái quê" 17 tuổi một mình tới Melbourne – kinh đô phim truyền hình của Úc. Không bạn bè, không xu dính túi, cô ngủ nhờ trên ghế sofa nhà người khác. Robbie tìm một người đại diện, tham gia hàng loạt buổi thử vai và cuối cùng cũng được diễn trong một phim nhỏ dành cho trẻ em. 

Vẻ đẹp quyến rũ của Margot Robbie

Những vai diễn khởi điểm chính là bài tập tuyệt vời của Margot Robbie. Khi nhận vai Donna Freedman lắm lời trong loạt phim truyền hình Neighbours của Úc, cô phải học thuộc tới 60 trang lời thoại mỗi ngày. Nỗ lực được đền đáp xứng đáng, từ vai diễn khách mời trở thành nhân vật xuất hiện thường xuyên, Margot Robbie nhanh chóng quen mặt với các bà nội trợ trên khắp nước Úc. 

Là người tham vọng, Robbie mơ ngay về nước Mỹ khi cô đánh giá sự nghiệp diễn xuất của mình hoàn toàn có tương lai. Người ta chỉ thấy Donna Freedman tấu hài hàng ngày trong Neighbours nhưng lại không ngờ đến việc Margot Robbie chuẩn bị cho Hollywood từ ngay hôm đó. 

Margot Robbie tiết kiệm tiền, đi học thêm diễn xuất vào các ngày nghỉ, thuê giáo viên dạy nói tiếng Anh theo giọng Mỹ, liên tục giục giã người đại diện tìm cho mình những cơ hội thử vai ở Hollywood. Chỉ năm ngày sau khi hợp đồng đóng Neighbours kết thúc, cô chuyển tới California, ứng tuyển cho phim truyền hình làm lại của Những thiên thần của Charlie (Charlie’s Angels) nhưng rồi lại được mời vào phim Pan Am. Tuổi 21 của Margot Robbie nhờ vậy mà được tới New York – nơi cô có buổi thử vai "định mệnh" cho Sói già phố Wall (The Wolf of Wall Street) cùng Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese.

Vai diễn trong “Sói già phố Wall” cùng tài tử Leonardo DiCaprio

Dù đã được nhớ tới là người tình trẻ của Sói già phố Wall, là Janes của Huyền thoại Tarzan, là nàng Harley Quinn ngông cuồng Biệt đội cảm tử, Margot Robbie vẫn không ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Khi được hỏi liệu cô muốn gắn bó với một nhân vật trong bao lâu, Robbie trả lời: "Tôi hi vọng là mãi mãi. Tôi cảm thấy mình có thể đóng Harley Quinn một thời gian dài nữa. Tôi đã kí hợp đồng rồi, tôi nghĩ ai cũng muốn cam kết lâu dài với một vài bộ phim bởi vì còn nhiều điều mình có thể làm cho nhân vật của mình".

Vai diễn làm nên hình tượng cho Margot Robbie - nữ quái Harley Quinn

Đầu năm 2018 vừa qua, Margot Robbie vui mừng đón nhận đề cử giải Oscar cho vai nữ chính trong bộ phim nghệ thuật Tôi là Tonya (I, Tonya). Bộ phim về đề tài trượt băng đã đưa tên tuổi Margot Robbie lên hàng hàn lâm, chính thống. 

Đạo diễn Craig Gillespie thực sự khâm phục cách chuẩn bị kĩ lưỡng trước mỗi cảnh quay và sự hi sinh không mệt mỏi cho nhân vật của nữ diễn viên. Robbie đã miệt mài thực hành ba tông giọng khác nhau để vào vai Tonya ở nhiều giai đoạn của cuộc đời. 

Đáng ngạc nhiên, cô luôn làm cho việc diễn xuất trở nên dễ dàng, tinh tế sử dụng kĩ thuật, thêm nhiều sắc thái để tăng hiệu ứng cho nhân vật. Nữ diễn viên người Úc có lúc dành đến 4 tiếng mỗi ngày suốt hàng tháng trời trên sân băng để nhập vai vận động viên trượt băng một cách thuần thục. 

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô được đền đáp bằng một đề cử Oscar. Tuy thất bại trước nữ diễn viên gạo cội Frances McDormand, Margot Robbie hiện đang được các nhà phê bình ưu ái và chiếc tượng vàng Oscar không còn quá xa vời với cô đào trẻ.

Với bộ phim này, không chỉ đơn thuần đem lại những phút giây giải trí giúp khán giả “cười ra nước mắt” vì vụ hành hung hết sức ngớ ngẩn của Jeff Gillooly - chồng cũ Tonya đối với Nancy Kerrigan - đối thủ của cô, đạo diễn Craig Gillespie còn khiến người xem cảm thấy giật mình chua xót trước tuổi thơ chan chứa nỗi buồn của Tonya Harding và hàng loạt bất công mà cô phải đối mặt trên đường đời.

Dĩ nhiên, khán giả có thể đặt ra nghi vấn cho Tôi là Tonya, bởi bộ phim được thực hiện dựa trên hàng loạt cuộc phỏng vấn người trong cuộc như Tonya Harding, Jeff Gillooly, LaVona Fay Golden. Chẳng ai có thể chắc rằng đây là gương mặt thật của nữ vận động viên tai tiếng bậc nhất trong lịch sử môn trượt băng. 

Và họ có quyền nghi ngờ chuyện Gillespie khắc họa Tonya Harding với vô số tổn thương thể chất, tinh thần trên màn ảnh chỉ là cách để biện minh cho hành động bao che tội phạm của cô, giúp giảm bớt tai tiếng về tinh thần phi thể thao mà nhân vật từng thể hiện ở cả trong và ngoài sân băng.

Song, nếu theo dõi những đoạn phim tư liệu ghi lại cảnh Tonya Harding thi đấu - vốn được Craig Gillespie tái hiện chính xác đến từng khung hình, cũng như tham khảo tiểu sử cuộc đời nhân vật - vốn chứa đựng không ít chi tiết còn gây sốc hơn gấp nhiều lần những khổ đau mà cô phải gánh chịu trước và sau vụ bê bối, khán giả chắc chắn sẽ phải thừa nhận rằng Tôi là Tonya là bộ phim quá xuất sắc trong việc xây dựng một cái nhìn khác - cảm thông hơn và thấu hiểu hơn cho cuộc đời nữ vận động viên đình đám một thời.

Vai diễn trong “Tôi là Tonya” của Robbie đã mang lại góc nhìn khác cho một quá khứ bi kịch

Và công lớn chắc hẳn phải kể đến diễn xuất của Margot Robbie. Bông hồng nước Úc đã không phụ sự tin tưởng của đạo diễn Gillespie khi cô khắc hoạ rất thành công sự lạc lõng ở cả bề ngoài lẫn tính cách của Harding nếu so với những vận động viên thanh nhã theo đúng truyền thống của môn trượt băng. 

Nhân vật Tonya Harding của Margot Robbie vừa có chất “điên” của một cô gái trẻ phải kiên cường lớn lên trong sự tàn nhẫn của mẹ ruột và những buổi tập trên sân băng, vừa ngập tràn nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn khi cô luôn rơi vào trạng thái “yêu đơn phương” với cả người thân thiết lẫn bộ môn trượt băng nghệ thuật. 

Đặc biệt, ở nửa cuối phim, khi gánh nặng từ căng thẳng trên sân băng và bất đồng trong đời tư dần đè nặng lên đôi vai của Tonya Harding, Margot Robbie đã thể hiện xuất sắc từng nét mặt, từng cử chỉ, từng biến đổi về mặt tâm lý của nữ vận động viên người Mỹ đang trượt dần xuống vòng xoáy của vực thẳm thất bại. Cô đã góp phần lớn tạo dựng nên bức chân dung đa chiều của nhân vật luôn bị nhìn nhận một chiều suốt hơn hai thập kỉ qua.

Mời bạn đọc cùng đón xem màn hóa thân xuất sắc của Margot Robbie trong bộ phim "Tôi là Tonya" (I, Tonya) được phát sóng vào lúc 12g00 chủ nhật (17/11) trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống HTVC.

Song Anh