“Mamma Mia: Yêu lại từ đầu”: Hãy cứ sống hết mình với tình yêu

“Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” lại kể tiếp câu chuyện về hai mẹ con Donna - Sophie cùng những giấc mơ tuyệt đẹp của cuộc đời họ. Hình 0 - “Mamma Mia!” tưởng như đã chính thức dừng lại ở cái kết quá viên mãn trong phần phim đầu tiên.

“Mamma Mia!” tưởng như đã chính thức dừng lại ở cái kết quá viên mãn trong phần phim đầu tiên

Năm 2008, ca khúc “Our Last Summer” của ABBA ngân lên tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho khúc ca bất tận về mùa hè. Ít ai ngờ rằng đúng một thập kỷ sau, “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” lại kể tiếp câu chuyện về hai mẹ con Donna - Sophie cùng những giấc mơ tuyệt đẹp của cuộc đời họ.

Ở phần phim đầu tiên ra mắt năm 2008, câu chuyện khai màn với đám cưới của Sophie (Amanda Seyfried). Với hi vọng biết mặt bố ruột, Sophie đã gửi thiệp mời tới ba tình nhân cũ của mẹ. Sau đó, ba người cha tiềm năng của Sophie không ngại vượt quãng đường xa đến đảo Kalokairi. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ không mong đợi này khiến người mẹ Donna (Meryl Streep) của cô hết sức bối rối, những hồi ức chôn chặt trong lòng bà bỗng dưng trỗi dậy... 

Vốn là một bà mẹ đơn thân thích ca hát, có lối sống hết sức bất cần đời, cuối cùng, bà vẫn quyết dành tình yêu to lớn nhất cho Sam (Pierce Brosnan). Kết thúc phần phim là đám cưới hoành tráng của hai cặp đôi thuộc hai thế hệ. Bộ phim kết thúc có hậu theo cách không ngờ tới. Những ước mơ trở thành hiện thực một cách viên mãn khiến không ai cảm thấy cần phải bận tâm thêm về những điều xảy ra sau này. 

“Mamma Mia!” đã có thể kết thúc ở đó, và vững chãi như một tượng đài không thể thay thế trong tâm trí khán giả. Điểm bất ngờ nằm ở chỗ, đúng một thập kỷ sau, không khí mùa hè lại trở nên sôi sục trong lòng fan hâm mộ hơn bao giờ hết khi nhà sản xuất quyết định ra mắt phần thứ hai của bộ phim.

Thế nhưng, thay vì kể câu chuyện tiếp theo, “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” thực tế dùng phần lớn thời gian để hồi tưởng quá khứ. Phần phim thuật lại hành trình của Donna (Lily James) 25 năm về trước. Vừa tốt nghiệp trung học, cô lên đường khám phá thế giới và bị vẻ đẹp của hòn đảo Địa Trung Hải chinh phục. Chi tiết chuyện tình giữa Donna với Sam, Bill, Harry cũng theo đó lần lượt hé mở. Khi ấy, Donna là cô gái trẻ mới tốt nghiệp, quyết định dọn đến đảo Kalokairi sinh sống và trên hành trình, Donna liên tiếp trải qua ba mối tình với ba chàng điển trai. Cô có thai và quyết định ở lại hòn đảo để sinh con và lập nghiệp.

Song song đó, một tuyến truyện khác được phát triển, kể về Sophie nay đã trưởng thành, tiếp nhận khách sạn mà Donna đã để lại, đối diện với nỗi trống trải vô hạn sau khi mẹ cô qua đời. Theo đó, “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” có màu sắc “ngôn tình” hơn và hẳn sẽ khơi gợi nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Câu chuyện Donna bước ra khỏi vùng an toàn của vòng tay gia đình, lần đầu tiên trải nghiệm, khám phá thế giới tự do và nếm trải cả những hạnh phúc, khổ đau, tin yêu, đổ vỡ hầu như ai cũng từng trải qua.

Bông hồng Anh Lily James hoàn toàn lột xác với vai diễn Donna thời còn trẻ

Có thể nói, Lily James là ngôi sao tỏa sáng nhất phim với vai chính trong một nửa thời lượng. Ở tuyến truyện quá khứ, Lily James truyền tải tương đối hoàn chỉnh tinh thần của Donna sôi nổi năm nào từ ngoại hình cho đến khả năng diễn xuất. Người xem vừa hụt hẫng bởi sự “vắng bóng” của Meryl Streep ở tập phim mới, James đã ngay lập tức cuốn khán giả vào cuộc phiêu lưu của mình nhờ sự sôi nổi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Diễn viên sinh năm 1989 vừa tiếp thu lối diễn của Meryl Streep ở phần trước, vừa tạo được vẻ thu hút riêng. Cô diễn đạt tròn trịa nhiều cung bậc của nhân vật, từ lòng ham mê phiêu lưu, cảm xúc rạo rực trong tình yêu, nỗi đau khi bị phụ tình lẫn sự cứng cỏi, quyết tâm. 

Jeremy Irvine, Hugh Skinner và Josh Dylan - ba nam diễn viên thủ vai những người yêu của Donna khi còn trẻ - cũng mang đến sức sống cho tác phẩm. Họ có vẻ đẹp khỏe khoắn, giản dị của đàn ông thập niên 1980 và lối diễn tương thích với ba diễn viên đóng vai này ở giai đoạn về già (Pierce Brosnan, Colin Firth và Stellan Skarsgård).

Sự nổi loạn của tuổi trẻ được phô diễn khi Lily James cất giọng “When I Kissed the Teacher” ở bối cảnh lễ tốt nghiệp. Sau đó, một loạt ca khúc hướng đến chất sôi động, khỏe khoắn như “Dancing Queen” và “Super Trouper”. Ở chiều ngược lại, không khí trở nên trầm lắng với bài “My Love, My Life” - thể hiện nỗi trăn trở của nhân vật khi đứng trước các thời khắc quan trọng. 

Những bài hát huyền thoại của ABBA tiếp tục được sử dụng trong phần phim này

Khai thác phần lớn cấu trúc và các mô-típ cũ, nhưng sự trở lại của Mamma Mia! lần này không gây nhàm chán. Tinh thần nguyên bản của “Mamma Mia!” được tiếp nối với lối trình diễn mộc mạc của diễn viên. Họ không có nhiều kỹ thuật hát như các phim ca nhạc khác nhưng chính phong cách này khiến tác phẩm gần gũi hơn, làm khán giả cảm thấy như chính họ cũng có thể cất giọng theo.

Thêm vào đó, sự duyên dáng đến từ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, những giai điệu làm mê say lòng người, những nếp gấp thời gian trên từng gương mặt rạng rỡ,... tất cả tạo nên dư vị chuếnh choáng của một bữa tiệc bên bờ biển không bao giờ kết thúc. Sẽ không ngạc nhiên khi khán giả lại say nắng, say gió, say những ánh mắt, nụ cười trên đảo Kalokairi như lần đầu, sẽ lại yêu như lần đầu bộ phim và âm nhạc của ABBA.

Bên cạnh tuyến truyện về tình yêu lứa đôi, “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” còn chạm đến trái tim người xem ở một khía cạnh nhân văn khác: tình mẫu tử. Đây là điểm thể hiện tính tiếp nối rõ nét nhất ở phần hai so với phần trước. Sophie giờ đã trưởng thành, đã “đến gần hơn bao giờ hết với mẹ” theo cách chỉ riêng những người phụ nữ hiểu. Nếu như ở phần một, người xem nhớ đến “The Winner Takes It All” vô cùng dữ dội, kịch tính, thì bước sang phần hai, trường đoạn “My Love, My Life” sẵn sàng lấy đi nước mắt của người xem.

Bộ phim truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về cả tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử

Cuối cùng, sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt - nữ danh ca Cher trong vai bà ngoại của Sophie - cũng là một sự kiện đáng mong chờ của “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu”. Giọng ca đầy nội lực của huyền thoại đã làm sống lại Fernando trong phút chốc, và bà mới đây tuyên bố sẽ thu âm một album toàn cover nhạc của ABBA.

“Mamma Mia!” từng truyền cho khán giả cảm hứng về tình yêu, với sự nồng nhiệt và mê say không nguôi dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu. Và “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” cũng đã gặt hái được thành công như thế, bộ phim xứng đáng được yêu như mới, dù khán giả đã trải qua và đắm chìm trong mùa hè thiên đường cách đây 10 năm hay chưa.

Bộ phim “Mamma Mia: Yêu lại từ đầu” (Mamma Mia: Here we go again) được phát sóng vào lúc 15g00 Chủ Nhật (21/06/2020) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh