"Mái nhà hạnh phúc" của người già vô gia cư

HOÀNG VIỆT // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 5/9/2023, 21:05

(HTV) - Câu chuyện về ba chàng trai trẻ, gồm một giáo viên mới ra trường, hai sinh viên đi làm thêm đã cùng nhau trích một phần lương ít ỏi để thuê nhà, chăm sóc cho các cụ già vô gia cư tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Ngôi nhà "cổ tích giữa đời thường"

Câu chuyện cổ tích giữa đời thường do ba bạn trẻ mới tuổi đôi mươi tạo ra đã chạm đến trái tim bao người.

Nằm sâu trong con ngách nhỏ tại ngõ 273 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một mái nhà đặc biệt dành cho những người già vô gia cư, được nhóm bạn trẻ sinh năm 2000, 2001 giàu lòng nhân ái cùng nhau trích một phần lương, tiền tiêu hàng tháng của mình để tạo ra. Căn nhà ấy được mang tên "Hà Nội chung tay" luôn ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười.

Chủ nhiệm Dự án "Hà Nội chung tay" Lê Thanh Hải

Anh Lê Thanh Hải - Chủ nhiệm Dự án "Hà Nội chung tay" chia sẻ: "Từ ngày đầu tiên mình lên Hà Nội, mình đã gặp nhiều người vô gia cư. Lúc đó, mình cũng thường xuyên đi phát quà, phát cơm. Sau một thời gian mình biết được hoàn cảnh của họ, và cũng nắm được tâm tư của họ không phải thứ họ mong muốn là suất ăn hay suất quà. Từ đó, mình nghĩ đến cần tạo một ngôi nhà cho các cụ."

Mỗi người đến đây đều có trong mình một hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau. Nhưng với họ được sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, rộng rãi và nhận được sự quan tâm, chăm sóc vô điều kiện của nhóm bạn trẻ khác xa thế hệ, không khác gì là một gia đình. Có lẽ đối với những người già neo đơn này, đây là khoảng thời gian họ cảm thấy ấm áp nhất.

Ông Nguyễn Bá Thành

Ông Nguyễn Bá Thành - Người sống trong căn nhà thuộc Dự án "Hà Nội chung tay" cho hay: "Tôi cảm thất rất hạnh phúc, bởi trước đó tôi không đủ tiền thuê trọ, phải nằm đầu đường xó chợ, bị muỗi đốt nhiều lắm, lại còn bữa no bữa đói. Tôi thèm khát có tình cảm của một gia đình lắm, nên khi được về đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc, được ở như ngôi nhà của mình. Nhiều khi mà mệt mỏi mình nằm nhà nghỉ 3, 4 ngày thoải mái, khỏe mình lại đi làm, tôi cảm thất rất hạnh phúc."

Các hoạt động diễn ra hằng ngày

Theo ông Đặng Quý ngụ tại thành phố Hà Nội chia sẻ: "Tôi cảm thấy mái nhà này như mái nhà chung rồi, mặc dù già mỗi người một tính. Đôi lúc mình cảm thấy chơi vơi, các cháu lại đến tìm hiều động viên, chúng tôi cũng tìm hiểu hỏi han các cháu, tôi mới cảm nhận được các cháu sống rất chân thật."

Ông Đặng Quý ngụ tại thành phố Hà Nội

Hàng ngày, nhóm bạn trẻ phân công nhau luân phiên trực để kịp thời hỗ trợ các cụ từ bữa ăn đến giấc ngủ, đặc biệt là những khi trái gió trở trời. Đã không ít lần gặp khó khăn, sự dị nghị của nhiều người, nhưng với tấm lòng của mình, nhóm bạn trẻ đang nỗ lực vượt qua rào cản, trở thành điểm tựa cho những người vô gia cư.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Sau 18 tháng thương lượng, ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức chấp thuận đề nghị mua lại tập đoàn thép Mỹ US Steel từ tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản. Thương vụ có trị giá 14,9 tỉ USD.
(HTV) - Hội nghị tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.
(HTV) - Tại thành phố Nice, Pháp, công ty Mercator Ocean ra mắt ứng dụng đầu tiên của “bản sao kỹ thuật số đại dương”, dự án do EU tài trợ nhằm cung cấp dữ liệu môi trường dễ tiếp cận.
(HTV) - Theo Hiệp Hội Alzheimer, trên thế giới có hơn 50 triệu người đang sống chung với bệnh sa sút trí tuệ. Tuần lễ Công nghệ London, Anh đang giới thiệu những sản phẩm giúp cải thiện chất lượng sống cho người đang hoặc có nguy cơ mắc Alzheimer.
(HTV) - Ngày 13/6/2025, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 167-KL/TW về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
(HTV) - Ucraina ngày 13/6 xác nhận đã tiếp nhận 1.200 thi thể từ phía Nga, theo khuôn khổ thỏa thuận hai nước đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
(HTV) - Đêm 13/6, Tel Aviv và Jerusalem rung chuyển khi Iran không kích trả đũa. Israel đồng thời tiếp tục tấn công Iran sau đợt không kích đầu tiên vào Tehran.