Lupita Nyong'o: “Viên kim cương của lục địa đen” tái xuất ấn tượng

Sau màn tái xuất đầy ấn tượng với vai nữ chính trong “Chúng ta” (Us), thành công ngày càng rực rỡ của Lupita Nyong'o không chỉ đem lại nguồn cảm hứng lớn lao cho nhiều người, mà còn dần phá bỏ nhiều định kiến xưa cũ về cộng đồng người da màu.

Màn tái xuất của Lupita Nyong'o trong “Chúng ta” phá bỏ định kiến xưa cũ về người da màu

Lupita Nyong'o sinh năm 1983 tại Mexico, có bố mẹ là người gốc Kenya. Ngoài thành thạo hai ngôn ngữ trên, diễn viên da màu còn nói lưu loát tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Luo (một bộ tộc ở châu Phi). Lupita Nyong’o lớn lên trong gia đình có bố là Thượng nghị sĩ Kenya, mẹ điều hành trung tâm điều trị ung thư và sở hữu công ty truyền thông riêng.

Khi chưa đầy một tuổi, Lupita được đưa về quê hương lúc cha cô được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học Nairobi. Gia đình Nyong’o đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật trong Lupita với những buổi đi xem kịch, hay tụ tập với các gia đình khác để chứng kiến lũ trẻ diễn xuất. Được ghi danh học tại một trường nữ sinh, Lupita thất bại với nhiều môn thể thao trước khi tìm thấy được chính mình, nhờ tham gia đóng kịch cho các buổi biểu diễn ở trường.

Lupita Nyong'o là một trong số hiếm hoi những diễn viên có xuất thân danh giá và học thức cao

Vai diễn đầu tay của cô là một nhân vật nhỏ trong vở Oliver Twist, trước khi có vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 14 là Juliet trong vở Romeo and Juliet do công ty Phoenix Players dàn dựng. Hồi tưởng lại quãng thời gian này, Lupita cho biết việc được chứng kiến những diễn viên nữ da màu như Whoopi Goldberg và Oprah Winfrey trong The Color Purple đã giúp cô quyết định đi theo điện ảnh.

Năm 16 tuổi, Lupita Nyong’o được gia đình gửi trở lại Mexico để học tiếng Tây Ban Nha. Nhưng để theo đuổi giấc mơ của mình, cô biết “nước Mỹ mới là nơi tôi phải đặt chân tới” nên đã quyết định chuyển tới đây. Sau một vài tháng đầu bỡ ngỡ, Lupita dần làm quen với đất nước mà cô vẫn thường thấy trong những bộ phim truyền hình hay phim truyện ưa thích của mình.

Cô tốt nghiệp trường Hamsphire với bằng Điện ảnh và Sân khấu trước khi tiếp tục theo diễn xuất tại Đại học Yale. Tại Yale, Lupita từng tham gia đóng các phim ngắn, một bộ phim truyền hình của Kenya và còn tự mình viết kịch bản và đạo diễn bộ phim tài liệu In My Genes

Trong thời gian học Đại học, cô từng làm trợ lý sản xuất cho phim Người làm vườn kiên định (The Constant Gardener 2005) với công việc là hỗ trợ cho nam diễn viên nổi tiếng Ralph Fiennes. Cuộc trò chuyện tình cờ với Ralph Fiennes đã khiến Lupita quyết định mình phải bước ra đứng trước ống kính máy quay.

“Một ngày nọ, khi ăn trưa với Ralph, anh ấy đã hỏi về sở thích của tôi. Tôi nói với anh, tôi nghĩ rằng mình muốn trở thành một diễn viên. Anh đã nói: “Chỉ làm điều đó nếu bạn chẳng còn gì khác để làm và chẳng muốn làm gì hết. Số của tôi đây. Tôi sẽ là người chỉ dẫn cho cô” - Lupita cười - "Mọi chuyện không hẳn là thế, nhưng anh ấy đã cho tôi những lời khuyên rất thiết thực".

Vai diễn đầu tay của Lupita Nyong'o trong “12 năm nô lệ” đã đem lại cho cô tượng vàng Oscar danh giá

Chỉ vài tuần trước khi tốt nghiệp vào năm 2012, Lupita đã nhận được vai nô lệ Patsey trong 12 năm nô lệ (12 Years A Slave). Vai diễn đầu tay đã giúp Lupita vượt qua những đối thủ nặng kí năm đó là Jennifer Lawrence và Julia Roberts để giành tượng vàng Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”. 

Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời người đẹp da màu. Lupita Nyong'o đã mang về niềm tự hào cho Kenya khi làm điều chưa nữ diễn viên gốc Kenya nào làm được - nhận đề cử và thắng giải Oscar.

Thành công của 12 năm nô lệ đã một bước đưa Lupita vào hàng ngũ những ngôi sao mới đầy triển vọng của Hollywood. Nhưng cô nàng sinh năm 1983 không chấp nhận việc sống quá lâu trong cái bóng của nữ nô lệ Patsey tội nghiệp. Lupita đã dần xây dựng cho mình một thương hiệu riêng, đầy cá tính và không thể bị nhầm lẫn ở Hollywood. 

Sau đó, cô góp mặt trong các dự án bom tấn Câu chuyện rừng xanh (The Jungle Book) và Nữ vương vùng Katwe (The Queen of Katwe 2016). Năm 2018, khán giả yêu điện ảnh chắc hẳn chưa quên hình ảnh mạnh mẽ đầy quyến rũ của Lupita Nyong’o trong vai Nakia - người tình của Hoàng đế T’Challa trong siêu phẩm Marvel – Chiến binh Báo Đen (Black Panther).

Vẻ đẹp mạnh mẽ của Lupita Nyong’o trong siêu phẩm Marvel – “Chiến binh Báo Đen” 

Trong bộ phim kinh dị "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn, trang tin điện ảnh vào tháng 3/2019 là Chúng ta (Us), Lupita Nyong'o như muốn nhắc cho khán giả nhớ rằng, cô từng là một trong những chủ nhân của tượng vàng Oscar với thắng lợi áp đảo mọi ứng cử viên khác. 

Một mình đảm nhận hai vai Adelaide Wilson/Red với sắc thái, tính cách khác biệt nhau, nữ diễn viên như sợi dây đàn kéo căng mọi thái cực cảm xúc của khán giả.

Tài năng diễn xuất của Lupita khiến cho đạo diễn Jordan Peele cũng phải ngỡ ngàng: "Lần đầu tiên cô ấy bước vào phòng với trang phục của Red, không khí như bị hút cạn. Cảnh quay đó thực sự là một phép màu. Tôi nghĩ nếu như có phải quay đi quay lại cảnh đó đến tận 10 lần, thì màn trình diễn của cô ấy vẫn luôn xuất chúng như thế".

Chia sẻ bí quyết thành công của mình ở thời điểm hiện tại, Lupita nói: "Tôi nhận ra nếu những điều mà mình hứng thú không phù hợp với câu chuyện, thì tôi sẽ chọn từ bỏ. Vì lúc đó, tôi cảm giác như mình không có quyền thể hiện quan điểm riêng của bản thân".

Nét diễn xuất ám ảnh của Lupita Nyong'o trong phim kinh dị “Chúng ta” lại một lần nữa chinh phục khán giả

Cô còn không quên truyền cảm hứng tới những khán giả xem truyền hình bằng việc khẳng định: “Dù bạn tới từ nơi đâu, giấc mơ của bạn vẫn luôn có giá trị”. Bản thân Lupita đã là minh chứng sống cho việc này. Chỉ vài năm về trước thôi, không ai biết cô là ai. Thế nhưng giờ đây cô đã là người Kenya đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Oscar, đồng thời xuất hiện trong “bức ảnh tự sướng thế kỉ” cùng Ellen DeGeneres và một dàn sao Hollywood. 

Bộ phim “Chúng ta” (Us) phát sóng lúc 11g25 thứ Tư (15/7) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh