Logan Lerman: Được khán giả yêu mến nhiều hơn khi trở thành á thần

Khi được chọn vào vai á thần Percy Jackson trong loạt phim “Percy Jackson và các vị thần”, Logan Lerman chưa từng biết về bộ sách nổi tiếng đó. Nhưng khi thử đọc tập đầu tiên, anh lập tức hào hứng với chuyến phiêu lưu mạo hiểm của vị á thần này.


Logan Lerman bước vào con đường nghệ thuật từ rất sớm 

Được khán giả yêu mến nhiều hơn khi là á thần

Logan Lerman tên đầy đủ là Logan Wade Lerman, sinh năm 1992, là người Do Thái, gia đình anh đã rời châu Âu đến Mỹ sinh sống. Chàng trai trẻ này bắt đầu sự nghiệp từ rất nhỏ khi xuất hiện trong các chương trình quảng cáo trên ti-vi, các bộ phim truyền hình. Năm 2003, cái tên Logan Lerman được xướng lên tại lễ trao giải Young Artist cho hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất. Đó là niềm tự hào mà diễn viên tuổi teen nào cũng muốn có được. 

Với thành công này, nam diễn viên may mắn được đứng cạnh các ngôi sao lớn như: Christian Bale và Russell Crowe trong bộ phim điện ảnh cao bồi miền Tây - Chuyến tàu đến Yuma (3:10 Yuma - 2007), Đại hồng thủy (Noah - 2014); Brad Pitt trong Cuồng nộ (Fury - 2014)… Tuy những gì mà Logan thể hiện trong các bộ phim đều nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng anh vẫn chưa thể phát huy thế mạnh diễn xuất vốn có. 


Logan Lerman trong phim cao bồi miền Tây “Chuyến tàu đến Yuma”

Trở thành á thần Percy Jackson trong loạt phim Percy Jackson và các vị thần (Percy Jackson & the olympians) được xem là một bước ngoặt cho sự nghiệp của anh chàng diễn viên này. Đây được xem là nhân vật gắn liền với tên tuổi của Logan Lerman khi mọi người nhắc đến anh. 

Nhân vật Percy Jackson  được tạo ra bởi bàn tay của tác giả Rick Riordan trong bộ phim truyện giả tưởng nổi tiếng gồm 5 tập đã từng khiến mọi người “săn tìm”. Đó là một á thần, con trai của thần biển Poseidon và một phụ nữ bình thường. Trong thế giới hiện đại, cậu có cuộc sống đời thường như bao người khác. Nhưng khi phát hiện ra thân phận thật sự của mình, Percy Jackson bắt đầu chuyến phiêu lưu đến thế giới của các vị thần Hy Lạp.

Khi được hỏi, bạn nghĩ vì sao các nhà làm phim lại chọn mình vào vai á thần Percy Jackson? Logan cho biết, có lẽ đạo diễn Chris Columbus đã xem một bộ phim nào đó mà anh đã từng đóng nên đã quyết định giao vai này cho mình. Trước khi trở thành á thần, Logan cũng chưa từng biết về bộ sách nổi tiếng này. Khi nam diễn viên tìm kiếm và đọc thử tập đầu tiên, chuyến hành phiêu lưu của Percy Jackson đã lập tức hấp dẫn anh. 


Anh nhận được nhiều tình cảm của khán giả hơn khi trở thành á thần Percy Jackson trong  loạt phim “Percy Jackson và các vị thần” 

Đảm nhận nhân vật trong bộ truyện có hàng triệu fan hâm mộ, thay vì cảm thấy áp lực, Logan lại thấy khá nhẹ nhàng và thoải mái. Lúc đầu, Logan chưa hình dung rõ về vai diễn và độ “hot” của câu chuyện này. Cho tới khi bộ phim bấm máy, Logan mới hiểu được mình phải làm để Percy Jackson bước ra từ những trang giấy.

Làm việc với đạo diễn Chris Columbus là một giấc mơ

Trong Percy Jackson và các vị thần: Kẻ cướp tia chớp (Percy Jackson & the olympians: The lightning thief), Percy Jackson vốn là một cậu học sinh trung học luôn gặp phải những phiền toái. Nhưng có lẽ, rắc rối lớn nhất của Percy chính là việc bị vua của các vị thần buộc tội ăn cắp vũ khí tối thượng - tia sét quyền năng sau khi cậu biết được thân phận thật sự về mình. 

Và bây giờ, tính mạng của Percy rời vào vòng xoáy nguy hiểm, cậu phải chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu đến một nơi Camp Half Blood để tôi luyện sức mạnh, ngăn chặn cuộc chiến thảm khốc giữa các vị thần. Tại nơi này, Percy gặp gỡ hai người bạn á thần là Annabeth - con gái của nữ thần Athena và thần Dê Grover - người bạn thiếu thời cũng là người bảo vệ cậu. Họ đã cùng nhau bước vào cánh cổng dẫn đến đỉnh Olympus cho tới cánh cửa địa ngục. Chặng cuối của chuyến hành trình này chứa đựng vận mệnh của thế giới cùng tính mệnh mẹ đẻ của Percy, người vốn đang bị giam giữ dưới địa ngục.


Percy Jackson cùng với hai người bạn á thần sẽ ngăn chặn cuộc chiến thảm khốc

Chia sẻ về những cảnh quay nguy hiểm trong bộ phim này, Logan cho biết, anh ấn tượng nhất là cảnh Percy chiến đấu với quái vật Hydra. “Họ nâng tôi lên trên máy quay khoảng 6m, sau đó tôi phải thực hiện cảnh nhảy này từ qua những cây cột. Tôi đã cố gắng để không bị va trúng cột, tuy không bị chấn thương, nhưng có khá nhiều vết bầm”, nam diễn viên kể về cảnh quay nhớ nhất.

Trong phim, khán giả sẽ thấy Percy Jackson có rất nhiều cảnh nguy hiểm, đặc biệt là những cảnh dùng gươm. Điều này thực sự là một thử thách không nhỏ. Kể từ khi bắt đầu trở thành vị á thần này, Logan cho biết bản thân và tất cả bạn diễn đều không có thời gian “để thở”, mọi chuyện diễn ra rất khẩn trương. Ngay khi có thời gian trống, mọi người cũng tranh thủ để tập cho cảnh chiến đấu sau đó, bởi họ muốn khi lên phim, nhân vật của mình phải thật hoàn hảo.

Logan vui mừng khi được làm việc với Chris Columbus, đạo diễn mà anh ngưỡng mộ

Đạo diễn Chris Columbus là người từng ngồi sau những siêu phẩm một thời như: Ở nhà một mình (Home alone), series về cậu bé phù thủy Harry Potter. Vì vậy, bất kỳ diễn viên nào được làm việc cùng ông là một điều may mắn. Với Logan, anh nói đó là một giấc mơ. 

“Từ nhỏ, tôi đã rất mê những bộ phim của đạo diễn Chris Columbus. Lúc nào tôi cũng ước được tham gia vào bộ phim của ông ấy. Và tôi không thể tưởng tượng ra có ngày mình có thể được làm việc cùng với thần tượng của mình”, Logan chia sẻ.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Percy Jackson và các vị thần: Kẻ cướp tia chớp” được phát sóng lúc 9g15 ngày 29/12 trên kênh HBO thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.
Ngọc Tú