Diễn viên

Jessica Chastain: Chấp nhận thử thách để vượt qua giới hạn bản thân

Jessica Chastain, cái tên không còn xa lạ với khán giả. Để xếp vào danh sách ngôi sao hạng A của Hollywood, người đẹp đã phải trải qua con đường rất dài và chông gai.


Jessica Chastain được xem là đóa hoa nở muộn của Hollywood

Đam mê nghệ thuật được truyền từ bà ngoại

Jessica Chastain sinh ra trong một gia đình đông anh em, và không có ai theo đuổi  nghệ thuật. Vì vậy, diễn xuất không phải là đích đến mà cha mẹ nhắm đến cho cô. Tuy nhiên, ngọn lửa nghệ thuật của cô bé Jessica lại được thắp lên từ niềm đam mê của bà ngoại. 

Từ khi lên 7 tuổi, cô đã được bà dẫn đi xem các vở nhạc kịch. Và rất nhiều chiếc váy biểu diễn cùng các đôi giày ba lê là những món quà mà cô bé thường xuyên được nhận từ bà ngoại. Có thể nói, bà chính là người duy nhất trong gia đình khuyến khích và truyền cảm hứng nghệ thuật cho Jessica.


Cô đến với nghệ thuật từ niềm đam mê của người bà

Chia sẻ với báo giới về niềm đam mê này, nữ diễn viên  nói: “Từ đầu, bà tôi luôn muốn trở thành một diễn viên hoặc một nghệ sĩ sân khấu. Tuy nhiên, bà không có cơ hội để thực hiện điều mong mỏi đó. Vì vậy, bao nhiêu đam mê, hoài bão thời son trẻ, bà truyền hết cho tôi. Chính bà ngoại là người đưa tôi tới với trường Julliard (một nhạc viện biểu diễn nghệ thuật nằm trong Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Lincoln ở Upper West Side của Manhattan, thành phố New York). Bất kể thành công hay thất bại, bà luôn luôn ở bên cạnh đồng hành và ủng hộ tôi”.

Thành công cần có sự may mắn

Jessica Chastain bước chân vào nghiệp diễn khá muộn màng ở tuổi 27 so với các bạn diễn đồng trang lứa. Nét đặc trưng của cô chính là mái tóc dài với vẻ đẹp cổ điển, chiếc cằm chẻ và nụ cười tươi. Điều này khiến cho nhiều đạo diễn băn khoăn không biết nên chọn cô vào vai nào. 

Trong khi đang lặn lội tìm kiếm những vai phụ chẳng mấy nổi bật, Jessica may mắn được nam tài tử nổi danh Al Pacino. Anh đang tìm kiếm một người có tài năng nhưng chưa có tỏa sáng cho một vai diễn nhỏ trong vở kịch Salome của mình. Khi ra mắt, vở kịch được công chúng đón nhận, và diễn xuất của cô gái tóc đỏ này cũng không làm Al Pacino thất vọng.


Jessica đảm nhận vai người mẹ trong “Cây đời”

Sau này, chính anh là người đã giới thiệu Jessica cho Terrence Marlick - đạo diễn kiêm biên kịch của phim Cây đời (The tree of life - 2011). Trong phim, nữ diễn viên vào vai một người mẹ nhân hậu, yêu thương chồng con hết mực đã chiếm được tình cảm của khán giả lẫn chuyên gia phê bình. Khởi đầu này được xem là bước đệm đưa cô đến gần hơn với thế giới hào nhoáng Hollywood.

Xuất hiện trong bộ phim Người giúp việc (The help) của đạo diễn Tate Taylor xoay quanh đề tài phân biệt chủng tộc, qua hình ảnh bà chủ Celia hiền lành, Jessica đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với cô khi tượng vàng lại được trao cho diễn viên sắm vai người hầu da màu của bà chủ Celia.


Vai Maya trong “Truy lùng lúc nửa đêm” từng đem về cho cô đề cử tượng vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc

Năm 2012, bộ phim Truy lùng lúc nửa đêm (Zero dark thirty) xoay quanh quá trình truy lùng ông trùm Bin Laden gây được tiếng vang. Với tài năng diễn xuất của mình, nhân vật Maya - một chuyên viên phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) do cô đảm nhận tiếp tục nhận được đề cử Oscar thứ hai, nhưng lần này là ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nhiều người còn tin chắc rằng chiến thắng này không ai xứng đáng ngoài Jessica. Tưởng chừng tượng vàng sẽ nằm chắc trong tay người đẹp, vậy mà một lần nữa, giải thưởng lại được trao cho người khác. 

Chấp nhận thử thách để vượt qua giới hạn bản thân

Tuy không chạm vào được tượng vàng, nhưng cái tên Jessica Chastain nhận được nhiều lời đề nghị từ các nhà sản xuất, trong đó các “bom tấn” như: Người sắt 3 (Iron man 3), Bí mật trái đất diệt vong (Oblivion). Dù vậy, người đẹp đã mạnh dạn từ chối tất cả, bởi cô muốn tập trung vào các dự án nhỏ mà mình yêu thích. Nữ diễn viên này cũng cảm thấy tiếc nuối và gửi lời xin lỗi khi không xuất hiện trong siêu phẩm Người sắt 3 như khán giả mong muốn. 

Sau những lời từ chối này, các tác phẩm mà Jessica lựa chọn hầu như không được đánh giá cao. Thậm chí có nhiều dự án, diễn xuất của cô còn khá mờ nhạt trước các nam chính. 

Mặc dù có vài nhịp chậm lại nhưng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Jessica. Khi lựa chọn đúng tác phẩm, nó sẽ chắp cánh cho sự nghiệp bay xa. Và câu nói này hoàn toàn đúng với người đẹp này.


Cô chiến thắng tại Giải Quả Cầu Vàng nhờ vai diễn Anna Morles trong “Năm bạo lực nhất”

Xuất hiện trong bộ phim Năm bạo lực nhất (A most violent year) qua hình ảnh Anna Morles, người vợ xuất thân từ thế giới anh chị của doanh nhân dầu hỏa do Oscar Issac đóng, diễn xuất của Jessica được giới chuyên môn đánh giá cao, còn người hâm mộ thì hài lòng về những gì cô thể hiện. Và lần này, cô mang về cho mình Giải Quả Cầu Vàng danh giá không kém gì tượng vàng Oscar.

Bất kỳ một diễn viên, việc đóng đinh vào một mô-tuýp nhân vật là điều không mong muốn, và Jessica cũng thế. Người đẹp từng chia sẻ: “Nếu có ai đó mời tôi vào vai một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, tôi rất sẵn sàng và vô cùng hào hứng dù thực tế tôi khá sợ nước. Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn sẽ đối mặt bởi tôi nghĩ, chấp nhận thử thách để vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị chi phối bởi những điều sợ hãi”.

Vì vậy, thay vì ngồi một chỗ, Jessica luôn chủ động đi tìm các vai diễn hay, mới lạ. Ở bất cứ lĩnh vực nào, cho dù là sân khấu, điện ảnh hay truyền hình, cô cũng sẵn sàng tham gia nếu vai diễn đó phù hợp với mình.


Đảm nhận vai chiến binh trong “ Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông”, diễn xuất của cô nhận được nhiều lời khen ngợi

Nếu mọi người yêu thích nữ diễn viên Jessica Chastain đừng bỏ qua siêu phẩm Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông (The Huntsman: Winter's war) được phát sóng vào lúc 21g15 ngày 19/8 trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC. Trong phim, cô đảm nhận một vai diễn khá thú vị - Sara, một chiến binh được đào tạo bởi Nữ hoàng Freya. Vì cô nảy sinh tình yêu với người khác nên vi phạm điều cấm kỵ trong đạo quân của Freya khiến lầm đường lạc lối. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, sau cùng Sara cũng trở lại với linh hồn thiện lương, dũng cảm và đầy chính trực của mình. Vì thế, trong mắt nhiều khán giả, ngoài hai chị em Nữ hoàng Ravenna và Freya, nhân vật Sara của Jessica Chastain cũng ấn tượng như một nữ hoàng.

Ngọc Tú