Jennifer Hudson: Minh tinh với đời tư trong sạch hiếm có tại Hollywood

Năm 2006, nữ ca sĩ da màu Jennifer Hudson (32 tuổi) đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim ca nhạc “Giấc mơ danh vọng”. Theo một số nhà phê bình, vai diễn đầu tay này của cô đích thị là vai diễn “chỉ có một trong đời".

Jennifer Hudson đã bộc lộ đam mê với ca hát ngay từ khi còn rất nhỏ dù gia đình cô không có truyền thống về nghệ thuật 

Jennifer Kate Hudson sinh ngày 12/12/1981 tại Chicago. Câu chuyện cuộc đời của Hudson có thể được xem như một nàng Lọ Lem của thời hiện đại. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Chicago, Hudson đã sớm bộc lộ khả năng ca hát với chất giọng khỏe khoắn và ngân vang đặc trưng của những nữ nghệ sĩ da màu. Ngay từ nhỏ, cô đã thường xuyên đi hát trong nhà thờ địa phương, trước khi về đích ở vị trí thứ 7 tại mùa thứ 3 của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ (American Idol). 

Với mong muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, vào năm 2004, Jennifer tham gia American Idol mùa thứ 3. Với giọng hát khá tốt, cô đã lọt vào tới vòng cuối của cuộc thi nhưng rồi cũng chẳng đem về được giải thưởng nào. Lý do là vì ngoại hình của nữ diễn viên lúc đó không phải là nét đẹp chuẩn mực, đến nỗi ban giám khảo cuộc thi American Idol đã từng phải ngao ngán nhận xét: “Mọi thứ của cô đều quá khổ so với người khác” khi nói về thân hình mập mạp, mái tóc rối bù và làn da đen cháy đặc trưng của Jennifer.

Thế nhưng, mặc dù trượt khỏi cuộc thi chỉ vì một lý do không mấy thuyết phục, Hudson vẫn không từ bỏ đam mê với nghệ thuật. Và may mắn đã không phụ lòng cô, sau bao năm tháng miệt mài tìm kiếm cơ hội, chỉ với một vai diễn phụ trong bộ phim Giấc mơ danh vọng (Dreamgirls), cô gái da màu 25 tuổi Jennifer Hudson đã có trong tay tất cả. 

Dù sớm dừng chân tại American Idol, Hudson đã nhanh chóng tìm kiếm được sự thành công nhờ vai diễn Effie

Dù là vai phụ nhưng với những ai đã xem Giấc mơ danh vọng, vai diễn của Hudson được khẳng định là lý do lớn nhất để họ lựa chọn thưởng thức bộ phim ca kịch này. Nhân vật cô nàng Effie mà Hudson hóa thân dường như làm lu mờ cả vai chính Deena của Beyoncé Knowles, và là vai diễn lột tả hoàn hảo thông điệp của bộ phim: “All you have to do is dream!” (Cứ mơ đi!).

Giấc mơ của Effie trong Giấc mơ danh vọng chính là trở thành một vedette của sân khấu ca nhạc, bởi cô ao ước được một lần hưởng thụ một tràng pháo tay tán thưởng của khán giả dành cho những ca sĩ hát chính. Mặc dù có thể trên phim, giấc mơ đó của Effie rất xa với, nhưng với Jennifer Hudson, cô đã giành được tràng pháo tay đó trong cảnh diễn cao trào của phim khi Effie trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn, có cả hoang mang, thất thểu từ phòng khám thai trở về sàn tập và nhận ra giấc mơ thành sao của cô đã bị bóp nghẹt vì cá nhân cô không thể chấp nhận cái gọi là công nghệ lăng-xê kèm những trói buộc của bầu sô Curtis - cũng là người yêu cô (do nam diễn viên Jamie Foxx thủ vai).

Vai diễn Effie đã đem lại cho Hudson giải thưởng Oscar danh giá dù đây là vai diễn đầu tay của cô

Vai diễn cô nàng Effie trong Giấc mơ danh vọng đã mang lại cho Jennifer biết bao giải thưởng danh giá mà bất kỳ diễn viên tên tuổi nào cũng mơ ước: giải Quả cầu vàng, giải SAG... đặc biệt là tượng vàng Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất nhất tại lễ trao giải” Oscar lần thứ 79. Một điều đặc biệt càng khiến giới phê bình và đông đảo người hâm mộ thán phục Hudson là Giấc mơ danh vọng là bộ phim đầu tiên cô gái da màu này tham gia diễn xuất.

Bên cạnh tài năng ca hát, Hudson còn có một cuộc sống hết sức "sạch sẽ". Cô chưa hề đụng tới một giọt rượu nào và cũng chẳng thử dùng ma túy. “Tôi không biết cảm giác như thế nào nếu cố gắng thử những chất gây nghiện. Tôi chưa hề uống rượu. Có thể nhiều người không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi không quan tâm tới những thứ đó” - Hudson nói. Tuy nhiên cuộc đời quá trong sạch đã khiến Hudson gặp không ít khó khăn và thách thức khi hóa thân vào những nhân vật đậm chất giang hồ, như cô gái điếm nghiện ma túy trong phim The Inevitable Defeat Of Mister & Pete.

“Thông thường, việc có nhiều trải nghiệm sống sẽ giúp ích rất lớn cho một diễn viên trong nghiệp diễn. Nhưng tôi chẳng có gì cả. Để lột tả được vai diễn này, tôi đã phải tới một trung tâm cai nghiện và gặp nhiều phụ nữ. Họ đã kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ. Họ chỉ cho tôi từng bước dẫn đến nghiện ma túy. Tôi không thể hiểu được cảm giác phê thuốc như thế nào, một phụ nữ nói với tôi rằng nó giống như lúc cực khoái trong quan hệ tình dục. Sau đó, tôi hiểu và nghĩ mình có thể diễn tả được trạng thái đó” - Hudson kể. 

Là một người nổi tiếng, cuộc sống của Hudson không tránh khỏi việc bị mất quyền riêng tư và nhiều cạm bẫy khác, song cô vẫn gần gũi với quê hương Chicago của mình và trân trọng những giá trị truyền thống. “Đối với tôi, trình diễn trong nền công nghiệp giải trí hiện nay cũng giống như thời hát ở trường trung học, chỉ có khác là ở phạm vi lớn hơn. Tôi vẫn như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi” - Hudson khẳng định.

Tạo hình sang trọng của Hudson trong vai bà hoàng nhạc soul Aretha Franklin

Với sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật và tính tình ngay thẳng, cương trực giữa chốn Hollywood xa hoa đầy cạm bẫy, mới đây, Jennifer Hudson và nữ đạo diễn Liesl Tommy đã vinh dự được huyền thoại Aretha Franklin tin tưởng lựa chọn đảm nhận những vị trí quan trọng cho bộ phim tiểu sử về mình mang tên Respect

Qua trích đoạn trailer, Jennifer Hudson đã tái hiện được thần thái và phong cách biểu diễn độc nhất vô nhị của Aretha Franklin. Kể lại cuộc đời nữ hoàng nhạc soul qua nhiều góc nhìn khác nhau, bộ phim Respect như một lời tri ân dành cho Aretha Franklin cùng những giai điệu truyền cảm hứng mà bà đã đem đến với thế giới này.

Bộ phim “Giấc mơ danh vọng” (Dreamgirls) được phát sóng vào lúc 17g ngày 35/11 trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh